Tiep tuc buoc di
Wednesday, March 12, 2008 1:23:44 AM
Chiều nay, đướng trến tầng 4 nhìn xuống đường ,gió bấc thổi rất mạnh từng cây ngồ đồng của vùng Provence oằn mình xuống chịu đựng từng những cơn gió ,là tung lên cao,xoay chơi với theo từng đợt gió.Tôi thấy dáng ấy nhỏ nhỏ khuất xa ,chân bước tứng bước xé trên đường đi làm ,đôi vai nhỏ trỉu xuống, lòng trào lên niềm yêu thương vô hạn.Giọt nước mắt nỏng hổi vừa chảy khỏi mi đã đông cứng lại vì lạnh.Vậy mà những bàn chân nhỏ bẻ của sinh viên du học vần bược đêu trong cơn gió bấc trên những con đường la.
Khi ra đi có ai đã từng nghĩ rằng mình sẽ chịu được nhiều áp lực của cuộc sống đên thế,nhiều hơn cả khả năng chiu đựng vốn có.Có ai đã từng nhẳn nhủ răng"Trước khi là sinh viên du học hãy tập cho mình một sự nhẫn nại, một sư quyết tấm tột bậc và cả một sức lực phi thường".Vì mối sữ ra đi đều chất chứa những niềm hy vọng,hy vọng của gia đình,bè bạn,của chính mình Hy vong.....sẽ thay đổi một điều gì đó không chỉ cho mình mà cho cả gia đình nữa.
Theo thời gian những gánh nặng sẽ dần được gơ xuống, cuộc sống sẽ thành công sau những nỗ lực.Vậy háy tiếp tục bước trên đôi chân nhỏ bé những mạnh mẽ của mình ,tiếp tục đi và đừng bào giờ nản chí......
.
Khi ra đi có ai đã từng nghĩ rằng mình sẽ chịu được nhiều áp lực của cuộc sống đên thế,nhiều hơn cả khả năng chiu đựng vốn có.Có ai đã từng nhẳn nhủ răng"Trước khi là sinh viên du học hãy tập cho mình một sự nhẫn nại, một sư quyết tấm tột bậc và cả một sức lực phi thường".Vì mối sữ ra đi đều chất chứa những niềm hy vọng,hy vọng của gia đình,bè bạn,của chính mình Hy vong.....sẽ thay đổi một điều gì đó không chỉ cho mình mà cho cả gia đình nữa.
Theo thời gian những gánh nặng sẽ dần được gơ xuống, cuộc sống sẽ thành công sau những nỗ lực.Vậy háy tiếp tục bước trên đôi chân nhỏ bé những mạnh mẽ của mình ,tiếp tục đi và đừng bào giờ nản chí......
.







