The end
Thursday, May 31, 2007 4:49:39 PM

T4 vừa rồi ở trường đã làm lẽ Tổng kết. Vậy là đã khép lại 12 năm học sinh phổ thông của mình. 12 năm sáng nào cũng dậy từ 6h đi học, ngoan quá! Mình k nén nổi cảm xúc bồi hồi khi nhìn trường lần cuối, ngày cuối cùng mình còn là học sinh ở đây, thân thương quá!Đây là nơi chắp cánh mọi ước mơ của mình, nơi mình gặp và yêu quý nhiều thật nhiều những con người đặc biệt. Bạn bè ơi, thầy cô ơi, em đi nhé, em sẽ đi để ngày mai quay về trong hạnh phúc hân hoan, yêu quý mọi người nhiều lắm! Nước mắt bất giác chảy dài trên má mặc dù mình đã cố k khóc, thấm thía rồi cảm giác phải lìa xa mái trường thân quen đã 3 năm đi về trong tiếng cười nói thơ ngậy trong sáng. Nhớ nhiều lắm! Nhưng nhiệm vụ vẫn còn trước mắt, còn 2 kì thi rất quan trọng, mình phải cố gắng, cố gắng vì 12 năm học trò của mình, nó đã cho mình những gì? mình biết hơn ai hết, vì vậy đừng phụ thầy cô, cha mẹ, bạn bè, và đừng phụ chính mình. Tương lai của mình là câu trả lời rõ ràng và mạnh mẽ nhất.
Hôm qua còn là học sinh, còn cười nói vui vẻ, hôm nay mình đã ra trường, k biết nói gì trong phút giây ấy!!! mình khóc như một đứa trẻ vậy. K hiểu sao??? một người cứng rắn như mình lại khóc ư? nỗi nhớ đúng là một cung bậc cảm xúc đặc biệt, nó mang đến cho con người sự nuối tiếc và hi vọng, lưu luyến và dứt khoát, buồn và vui, khóc và cười,...
Cảm giác này ai cũng trải qua 1 lần, và chỉ 1 lần, mình trân quý nó lắm! đã lâu rồi mình k có những cảm xúc mãnh liệt như vậy, và cũng rất lâu mình k để cảm xúc lộ ra bên ngoài, càng lâu hơn nữa khi mình để người khác thấy mình khóc...
Viết gì vậy? mình đang kể lể sao? mình đang chia sẻ với mọi người, với những anh chị đã đi qua trước mình, với những người bạn cùng lứa, với những đứa em sắp bước vào giây phút ấy,...Cứ đi qua đi, cuộc đời là một dòng chảy mà, trong đó sẽ có những giây phút mình k bao h quên được, nhưng mình phải bước qua nó, và điều đó cho mình sức mạnh, niềm tin. Mình phải tin vào cuộc đời, vào chính mình, vào ước mơ và tình yêu của mình, tình yêu với những con người, với cuộc đời, với bản thân. Tình yêu mang lại tất cả, love is the first of all!




