My Opera is closing 3rd of March

secret with all my friend

vip page

đi xem bói

Bữa nay là ngày kỉ niệm ông Hùng Vương ổng die. Được nghỉ học (Mong sao có nhiều nhiều ông die mà được nghỉ như dzầy nữa ). Kế hoạch là lên nhà thằng Tăm tre quậy. Thế nhưng phút cuối lại bị hỏng bét vì con K2 bị nhốt ở nhà. Bỗng dưng con Lùn ở đâu lù lù đến rủ đi về nhà nội nó xem bói. Làm sao Hana có thể từ chối 1 lời mời hấp dẫn như thế được. Thế là hai con xách hành lí lên xe buyt T7 về Phước Sơn thẳng tiến ( hành lí là 2 hủ sữa chua và 1 bì kem 3000đ =P~ ). Ko hiểu hai đứa cầm tinh con ruồi hay sao mà lại về trúng bữa người ta cúng Thanh Minh ( tức là ai cũng có thể ăn cúng được í). Thế là 2 con dưới sự dẫn dắt của em con Lùn vào ăn cúng dưới con mắt ngơ ngác của mọi người( người ta đang thắc mác hai con ruồi này ở đâu chui ra í mà). Thật tình ngồi ăn mà tui quê gần chết nhưng mình phải thương cái bụng mình thôi:). Ăn xong hai đưa về nhà ngủ một giấc. chiều là thời khắc quan trọng nhất vì ông nội của con Lùn sẽ bói cho Hana. Ôi hồi hộp quá đi:">. Nội dung bói như sau (Hana phải hết sức tập trung mới có thể nghe được lời ông nói vì ông nói khó nghe quá)
Học hành, công danh: Có vấn đề nghiêm trọng. Bị nhiều đường cắt ngang nên gặp nhiều trắc trở trong việc học. Thi đại học sẽ khó khăn( thui chết tui rùi!!:-t)Lơp 10 thì ko có vấn đề gì nhưng đến lớp 11, 12 sẽ gặp trở ngại( phải chăm chỉ thôi). Muốn thành công thì ko được sống ở nhà mà phải đi xa vì xung khắc với cha mẹ. Nhưng Hana rất có hiếu đó nha( thầy bói nói thế )
Vận mệnh : Lúc nhỏ khổ nhưng lớn lên sẽ sướng. Trong cuộc đời có 2 lần suýt chết nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Sóng còn hơi bị dai nữa đó. Tính tình rất bướng thích gì thì làm ko có ai cản trở được. Chính vì vậy nên mới khổ hic
Tình duyên (cái này quan trọng nhất nè, Hana chờ mãi ổng mới nói): Hana và người ấy có duyên sẵn nên chẳng cần tìm kiếm tự khắc nó sẽ đến O:-D hehe!!! Hai đứa cùng tuổi cùng lớn lên trong gia đình nghèo nhưng sau này sẽ sung sướng (họp quá ta) . Lớn lên bạn ấy sẽ phải phục tùng Hana vì Hana rất bướng mà. Nhưng có 1 điều rất tiếc là bạn ấy mạng yểu( hu ko chịu đâu:()
Còn một điều rất thú vị nữa là ông nói Hana có đôi mắt rất hiền đó( Từ nay cấm ai nói Hana dữ nữa nha)

hú hồnKT toán

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28