My Opera is closing 3rd of March

secret with all my friend

vip page

khổ mãi

Hôm nay là ngày thứ sáu đẫm máu và phòng 18 trở thành địa ngục chiến trường mới. Chả là hôn nay kiểm tra 3 môn luôn. Đầu tiên là hoá. Te tua tàn tạ tả tơi nói chung là đủ cả. Tim đập chân run làm bài tại phòng 18. Kết quả sai hơn 1 nửa. Dù biết trước là sẽ chết nhưng ko ngờ thảm bại như thế này. hic hic
Môn thứ 2 là văn thầy Trí nói trước là kiểm tra trắc nghiệm nhưng ko ngờ đến phút cuốia lại nổi máu anh hùng cho làm tự luận. Thế là bần cùng sinh đạo tặc thôi. Thầy viết đề trên bảng tụi em ở dưới lật sách. Xin lỗi thầy nhiều lắm nhưng hết cách rồi. Lần sau thầy rút kinh nghiệm ko bỏ boom kiểu này nữa thì em cũng ko phạm luật nữa đâu. Môn cuối cùng là lí. Ôn kĩ môn này nhất nên làm bài cũng chẳng có vấn đề gì. Hôm nay cô Vân còn rộng rãi cho làm bài trong phòng 3 nữa chứ. thương cô Vân nhất mà. Hehe
P/s: Điệp bà bà phat bai fkiểm tra anh văn 1 tiết. % điểm thôi. Buồn quá. Nhung đề khó vậy mà laqmf được 5 điểm là quá xiềng. Cứ cái xu hướng này thì Hoá 5 phẩy Anh 5 phẩy chắc đi tu quá. Má ơi từ nay con chăm chỉ học tập( ko biết hứa lần này là lần thứ mấy nữa)
25/4/08

ngốc xítrối quá

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28