My Opera is closing 3rd of March

secret with all my friend

vip page

ngốc xít

Mấy bữa nay K2 rủ đi chưi mà ko đi được. Cũng muốn đi lắm nhưng rủ toàn là lúc bạn ko à làm sao mà đi. Chắc K2 buồn và giận Hana lắm nhưng đành vậy thôi biết làm sao được. Thôi đành để cho thời gian làm cho nó hết buồn vậy. Muốn xin lỗi lắm mà ko có quen.
Hôm qua Hana đã phạm phải một sai lầm lớn. Lúc đầu chỉ là ko muốn thất hứa với con Lùn thôi nên đã rủ nó đi. Khi đi rồi mới biết mình ngu ngôc. Sau sự việc này nó và bạn nó sẽ nghĩ sao về Hana đây. Buồn chán và sợ lắm. Con Lùn chắc tức lắm. Muốn xin lỗi nó nhưng mà cũng ko quen. Tự mình cảm thấy căm ghét bản thân mình. Sao có thể làm chuyện như thế chứ. Tội nghiệp thằng Tăm Tre và con K2 phải đứng an ủi mình cả tiếng đồng hồ ngoài biển. Đúng là trong khó khăn mới thấy bạn tốt. Tự dưng giờ cảm thấy mặc cảm và tội lỗi đầy mình, ko muốn cười đùa và nói chuyện vui vẻ như trước nữa.
Hôm nay lên thư viện gặp được bạn Tâm. Cũng đâu đến nỗi như con Phương tả đâu. Gặp mà chẳng vui tí nào. Nó xuất hiện ko đúng luc. Đang luc Hana buồn thì làm sao nói chuyện với nó được chứ
22/4/08

buồnkhổ mãi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28