yeah!!
Saturday, October 4, 2008 2:18:23 PM
Oh yea...Thi xong!!!Còn 2 tuần nữa là về nhà ngồi bốc lịch. Buồn vui lẫn lộn chẳng biết đường nào mà lần..........Về nhà chỉ có ăn và ngủ . Hè đến lớp ko còn ai nhận ra??Ko gặp ai cả .Buồn. Nhất là ko đc gặp mi. 1 tháng rưỡi chứ ít gì.
Hic........ thằng tâm thi đenes 7 điểm văn luôn. Chuyến này phải làm osin cho nó là chắc rồi. Khổ mãi thôi. Chồng con ai lo chứ. Nhưng ko sao đã có cách rùi. Ko lên mạng ko gặp nó lấy gì nó sai mình.Heehe. Nó ngày càng lòi đuôi quỷ quái. Ta mà ko cao tay sao trị được nó. Khakha.Cứ chờ xem ai sai ai nhé. Báo thù lần trước gạt tui và cho tui leo cây luôn.
Ngày 14/5 có sự kiện động trời thằng Tăm tre tỏ tình với con K2 trong chùa. TRời hết chỗ nói hay sao mà vào chùa nói ba cái chuyện nầy. Lạy đức Phật từ bi tha tội cho chúng nó còn nhỏ dại ko biết gì. Công nhận thằng Tăm cũng nhát ghê. Tỏ tình xong mà người cứ như vừa bước ra từ địa ngục vậy. Nhìn nó như vậy ngộ ghê
9/5/08
Hic........ thằng tâm thi đenes 7 điểm văn luôn. Chuyến này phải làm osin cho nó là chắc rồi. Khổ mãi thôi. Chồng con ai lo chứ. Nhưng ko sao đã có cách rùi. Ko lên mạng ko gặp nó lấy gì nó sai mình.Heehe. Nó ngày càng lòi đuôi quỷ quái. Ta mà ko cao tay sao trị được nó. Khakha.Cứ chờ xem ai sai ai nhé. Báo thù lần trước gạt tui và cho tui leo cây luôn.
Ngày 14/5 có sự kiện động trời thằng Tăm tre tỏ tình với con K2 trong chùa. TRời hết chỗ nói hay sao mà vào chùa nói ba cái chuyện nầy. Lạy đức Phật từ bi tha tội cho chúng nó còn nhỏ dại ko biết gì. Công nhận thằng Tăm cũng nhát ghê. Tỏ tình xong mà người cứ như vừa bước ra từ địa ngục vậy. Nhìn nó như vậy ngộ ghê
9/5/08





