My Opera is closing 3rd of March

secret with all my friend

vip page

lim.......

Hic..........lần này thì out thiệt rùi. Out thiệt sự chứ ko phải như mấy lần trước đâu. Lâu nay đã có cảm giác ko ổn rồi nhung sao cứ lờ đi ko quan tâm đến cảm giác mình cứ cho là sao cũng dc. Đến hôm nay mới bít là sắp đến lim rồi. Mới chỉ thấy Komu đi ngoài đường thôi mà tối về đã nghĩ lung tung ko học hành gì dc rồi. Hư quá đi. Sao phải khổ thế này, sao phải cứ nghĩ nhiều, sao ko là ai khác, sao Komu ko là bạn Hana.........nhiều cái sao lắm nhưng ko bít phải làm sao cả( có 2 đứa quân sư mà nó cùi bắp quá hì....) Hình như bấy lâu nay Hana lên trường chỉ với 1 mục đích duy nhất là nhìn sang phía bên kia cầu thang thôi, ngày nào mà ko thấy là khs chịu lắm. ước chi nó biết mình thế này nhỉ??( cái này giỡn thôi nó mà biết dc thì hana dám lên trường mới là chuyện lạ). Hình như mình ốm nặng rồi. có ai cứu tui ko
P/s xíu nha(cái này hơi bị khùng) Tui có điên mới đi cảm thằng đó. Con K2 từng nói thik ai ko thik lại đi thik cái thằng vừa lùn vừa mập(đâu có mập đâu) , tuy lúc đó bộp cho nó 1 trận nhưng nghĩ lại nó nói cũng đúng. Hình như thần kinh mình có vấn đề rồi. Còn nhớ năm lớp 9 ta có đặt chỉ tiêu cho "người ấy" là phải cao hơn ta 1 cái đầu mà. Giớ sao lại thành ra thằng lùn này. Đúng là ko có gì là bít trước dc
EDIT POST

0 Comments

Quyết định mớixui tận mạng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28