Quyết định mới
Sunday, October 5, 2008 2:21:53 AM
Hôm festival Hana xuống qn chơi. Định rằng sẽ đi với bé Xù thế nhưng rốt cuộc lại phải go alone. Đêm 31 đi với Hội bàn đào( dự định là đi với bạn P rốt cuộc lại hỏng kế hoạch)Tự nhiên lúc này Hana có cảm giác nản nản sao ấy. Hình nhủ đẫ từ lâu Hana ko còn muốn đi chơi với Hội bàn đào nữa.Ko biết có phải là có mới nới cũ ko nữa(nhưng mà có mới đâu mà đòi nới cũ). Khi đi với Hội tự dưng Hana cảm thấy như mình là người thừa vậy. Ko ai quan tâm cũng ko ai muốn nói chuyện với mình cả. Tất cả mọi người ai cũng nói chuyện bồ bịch hết trơn . Hana ko thể chen vào nói gì được mà cũng ko biết gì để nói lại còn khơi lại chuyện buồn nữa chứ. Cảm giác đó đã có từ lâu nhưng Hana ko muốn bạn bè mất vui nên cố đi và cũng chẳng quan tâm. Đến hôm đó mới biết mình đã quá giới hạn rồi. Đi chơi mà cứ có cảm giác buồn thì thôi đừng đi thì tốt hơn .Tại sao đến tận lúc này Hana mới nhận ra điều đó chứ. Thế nên từ nay đưa ra quyết định cuối cùng: trù trường hợp quá bắt buộc hạn chế đi chơi với Hội bàn đào 1 cách tối đa. Không biết như thế có tốt ko và cũng ko biêts có làm cho tình hình tồi tệ thêmko thế nhưng cứ làm vậy . Dù sao giờ bế tắc rồi ko biết làm sao cả
Mí bữa nay công tử Đào hoa lại thất tình. chuyện này thú vị đây. Trước giờ cứ thay bạn gái như thay áo mà giờ lại buồn. Sứôt ngày gọi vào nhà Hana tám đủ thứ chuyện cho đỡ buồn. Thằng này họ Đào mà lại có lục thất tình thì đúng là chuyện lạ. Lúc vui thì chẳng thấy đâu đến khi buồn thì mới nhớ đến người ta . Đúng là đáng đơìư ko thương tiếc mà
Trường cho nghỉ 15 ngày mà sao cứ dài như nửa tháng í. Suốt ngày ở nhà ăn với ngủ thế này thì kế hoạch giảm cân of mình tiêu thành bọt nước rồi. Ko hiểu sao dạo này ngủ lại hay mơ thấy Komu. Trước ngỉ đến hơn 1 tháng rưỡi mà có thấy gì đâu. Hầu như đêm nào Komu cũng xuất hiện trong giấc mơ của Hana cả. Thế nên ngày nào cũng mong chờ đêm đến để được gặp Komu. Cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh.........Chỉ có trong mơ Hana mới có thể nói chuyện bình thường vui vẻ với Komu dc( Ở trên trường rất ít cơ hội nói chuyện với lại mới thấy người ta đã run gần chết có nói cũng chẳng ra gì) Dù biết hạnh phúc trong mơ là ngắn ngủi là ảo ảnh sao vẫn đi tìm........
À hồi sáng có gặp Komu ở trên trường. Tự nhiên lại cắt tóc khác. Nhìn buồn cười dã man. Tụ nhiên cảm thấy buồn. Tạ sao phải cắt tóc. Tại sao phải làm vậy chứ . Tóc ngày xưa đẹp thế cơ mà. Sao từ đầu ko để tóc như vậy luôn đi thì tui đâu đã khổ. Có phải đã có thay đổi gì ko. thôi nghĩ mãi cũng chẳng ra ko nghĩ nữa. Sau nay sẽ nói chuyện với thằng 5 nhiều hơn để khai thác thông tin
5/8/08
Mí bữa nay công tử Đào hoa lại thất tình. chuyện này thú vị đây. Trước giờ cứ thay bạn gái như thay áo mà giờ lại buồn. Sứôt ngày gọi vào nhà Hana tám đủ thứ chuyện cho đỡ buồn. Thằng này họ Đào mà lại có lục thất tình thì đúng là chuyện lạ. Lúc vui thì chẳng thấy đâu đến khi buồn thì mới nhớ đến người ta . Đúng là đáng đơìư ko thương tiếc mà
Trường cho nghỉ 15 ngày mà sao cứ dài như nửa tháng í. Suốt ngày ở nhà ăn với ngủ thế này thì kế hoạch giảm cân of mình tiêu thành bọt nước rồi. Ko hiểu sao dạo này ngủ lại hay mơ thấy Komu. Trước ngỉ đến hơn 1 tháng rưỡi mà có thấy gì đâu. Hầu như đêm nào Komu cũng xuất hiện trong giấc mơ của Hana cả. Thế nên ngày nào cũng mong chờ đêm đến để được gặp Komu. Cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh.........Chỉ có trong mơ Hana mới có thể nói chuyện bình thường vui vẻ với Komu dc( Ở trên trường rất ít cơ hội nói chuyện với lại mới thấy người ta đã run gần chết có nói cũng chẳng ra gì) Dù biết hạnh phúc trong mơ là ngắn ngủi là ảo ảnh sao vẫn đi tìm........
À hồi sáng có gặp Komu ở trên trường. Tự nhiên lại cắt tóc khác. Nhìn buồn cười dã man. Tụ nhiên cảm thấy buồn. Tạ sao phải cắt tóc. Tại sao phải làm vậy chứ . Tóc ngày xưa đẹp thế cơ mà. Sao từ đầu ko để tóc như vậy luôn đi thì tui đâu đã khổ. Có phải đã có thay đổi gì ko. thôi nghĩ mãi cũng chẳng ra ko nghĩ nữa. Sau nay sẽ nói chuyện với thằng 5 nhiều hơn để khai thác thông tin
5/8/08





