đơn giản vì đó ko phải là Komu
Sunday, October 12, 2008 1:23:30 PM
Bài dưới đang post dở định sẽ post tiếp nhưng giờ hình như ko còn ý nghĩa nữa rồi. Cái gì dở dang đành cho nó cứ dở dang giống như Hana hiện giờ vậy. Thật sự bế tắc ko còn lối thoát cho mình.Ko muốn nói nhiều nhưng phải nói để khẳng định rằng mình thất bại. Ko muốn nhớ gì cả nhưng lại sợ sẽ quên.Tại sao tất cả luôn là mình. Tại sao phải chứng kiến cảnh đó chứ. Cũng hay nhỉ nhìn thấy để biết bấy lâu nay mình đã mơ mộng quá nhiều chứ. Từ nay phải biết chấp nhận mình thất bại chứ. Bạn ấy là Phan Hữu Chi ko phải là Komu. Dù thế nào bạn ấy mãi mãi là bạn Chi thôi. Komu chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Một hình ảnh ko hề có. Tỉnh lại đi Hana nào mày đã ngủ quá lâu thôi. Đây là bài cuối nhé. Từ nay sẽ ko nhắc đến cái tên này nữa. Trong các cuộc nói chuyện sẽ ko hề có bóng dáng Chi nữa đâu. Dù cho từ nay đoi mắt Hana ko cười nữa nhưng Chi sẽ luôn thấy hana mỉm cười trước mọi tình huống. Dù hana nay trở thành người vô cảm nhưng Chi sẽ luôn thấy 1 Hana nhìn cuộc đời dưới lăng kính màu hồng. Vì Chi từ nay Hana sẽ sống như thế đó. Cho dù có bị cho là giả tạo cũng ko sao. Thôi dù gì cũng chúc Chi luôn vui vẻ bên bạn ây đùng để người ta phải khóc. Dù sao Hana cũng mãi mãi chỉ là một hình bóng mà Chi ko hề biết đến
TẠM BIỆT NGƯỜI TÔI YÊU
28/9/08
TẠM BIỆT NGƯỜI TÔI YÊU
28/9/08




