hú hồn
Saturday, October 4, 2008 2:06:14 PM
Buổi chiều nào đi học Hana nà con Lùn cũng đi trên dường Xuân Diệu. Không hiểu bữa nay nữ thần số phận xui khiến thế nào lại đi học trên đường Hai Bà Trưng. Mọi việc bắt đầu từ đó. Hana đi xe đạp với tốc dộ của một tay đua công thức 1 cua từ đường Trần Bình Trọng sang đường nguyễn Huệ. Bỗng dưng ở đâu lù lù ra 2 chiếc xe thật vĩ đại đang tiến lại chỗ Hana. Với một sức mạnh của các vị thần Titan Hana thắng xe lại nhưng ko hiểu sao cái xe nó vẫn chạy. Nhưng với trí thông minh do nữ thần Antherna ban tặng Hana đột ngột chuyển hướng xe sang phía còn lại làm cho 2 bác tài xế lái xe ko biết đường nào mà lần. Thế là Hana bị nghe 1 tràng chửi te tua. Hic, đang run thí mồ mà còn bị nghe chửi nưa chứ(. Nhưng dù sao hôm nay Hana cũng đã được nữ thần may mắn bảo hộ. . Lúc đó cứ tưởng mình sẽ bị xuống Âm Phủ tối tăm của thần Hađê vĩ đại gặp con chó ngao 3 đầu rồi chứ
P/S: Mới lên thư viện mượn cuốn sách Thần thoại Hi Lạp về đọc nên bị nhiễm
P/S: Mới lên thư viện mượn cuốn sách Thần thoại Hi Lạp về đọc nên bị nhiễm




