My Opera is closing 3rd of March

secret with all my friend

vip page

Subscribe to RSS feed

chán

Tuần này là tuần học cuối cùng của lớp 10. Tự nhiên thấy nản quá. Ko hiểu sao lòng nặng nề như có ngàn cân vậy. Cảm giác buồn chán xâm lấn toàn thân mà ko biết tại sao. Thật tình muốn nghỉ học quá. Tự nhiên gặp mọi người là cảm thấy lòng càng nặng hơn. Nếu ko phải đây là tuần học toán và nếu ko phải để gặp nó thì đã ko đến lớp rồi. Có thể khi ko có ai sẽ thấy lòng nhẹ hơn chăng. Thật ích kỉ khi có suy nghĩ thế này nhưng sự thật đúng là vậy. Mình phải cảm thấy hạnh phúc khi có những người bạn tốt bên cạnh chứ. Có phải đã quá tham lam ko. Tự dưng cảm thấy lạc lõng và cô đơn khi ở bên cạnh tụi nó. Cứ có cảm giác như là ở một thế giới riêng vậy. Sao lại như thế này chứ. Gần cuối năm rồi mà còn dở dở ương ương như thế này chẳng trách ko ai ưa dc. Cũng đúng thôi, quá ích kỉ tội lỗi đầy mình có xứng đáng với những người bạn như vậy ko. Rốt cuộc nãy giờ viết cũng ko biết dc minh đang viết gì. Có phải vì sự ích kỉ nhỏ nhen nên giờ mới thành ra như vậy. Chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mình như thế này
20/5/08
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28