xui tận mạng
Sunday, October 5, 2008 2:23:56 AM
Cái ngày gì đâu mà tùm lum chuyện xui xẻo nó cùng rủ nhau chạy đến chỗ Hana. Lúc sáng lên trường phải mặc áo dài( trường bắt) nongd và khó chịu gần chết. Ko biết ai sáng tạo ra cái áo đó nhỉ vướng tay vướng chân ko chịu nổi. Lúc ra chơi ra chỗ cầu thang đứng 1 mình cho thoải mái ai dè TK chạy đến nói đu thứ chuyện tào lao làm hỏng hết kế hoạch đứng 1 mình. Ko những thế Komu đi ngang qua thấy 2 đứa đứng nói chuyện lại hiểu lầm Hana bồ thằng TK ( đúng trình tự là đi ngang qua nhìn Hana cười 1 cách khó hiểu cuối cùng còn phán 1 câu chết người: 2 anh chị đứng đây tâm tình hả)Thế có chết ko chứ. Tự nhiên lạ bị hiểu lầm lảng xẹt. mà tại sao tất cả thiên hạ ko ai hiểu lầm mà người hiểu lầm lại là Komu. Sao cứ phải là Komu chứ. Khó khăn lắm mới thấy Komu cười với mình mà lại thế này. Thật là chán ông trời bất công quá đi mất.Lần sau chắc phải tránh xa mấy thằng ra chứ Komu mà hiểu lầm lần nữa thì chết. Vào lớp học mà cảm thấy khó chịu ko chịu nổi. Nước mắt như cư muốn trào ra. Hết tiết 4 ko chịu nổi nữa lấy cớ chạy qua lớp con Lùn nhờ nó chở về thật ra là nhìn xem Komu ra sao.( nói thiệt nha cái này hơi tội lỗi chút Trước giờ Hana chạy qua lớp con Lùn để hỏi tùm lum chuyện thật ra là muốn đi ngang qua lớp Komu để nhìn Komu thôi.......hì.....)
Tối nay cả nhà đi hết còn lại mình ta với căn nhà trống vắng sợ chết đi dc. Thôi đành chạy xuống kí túc xá lôi con Hảo lên ở cho vui vậy.( Nói vậy thôi chứ thực ra xuống cũng là để nhìn Komu thôi)
EDIT POST
Tối nay cả nhà đi hết còn lại mình ta với căn nhà trống vắng sợ chết đi dc. Thôi đành chạy xuống kí túc xá lôi con Hảo lên ở cho vui vậy.( Nói vậy thôi chứ thực ra xuống cũng là để nhìn Komu thôi)
EDIT POST





