Ông lão và con cá vàng 2010
Tuesday, July 20, 2010 5:45:47 AM
Một ngày đẹp trời, ông lão nghèo đánh bắt trên biển thì bắt được một con cá vàng, con cá van xin ông lão đừng giết nó, nó sẽ cho ông lão 3 điều ước, ông lão cười và thả nó đi .
Về tới nhà ông lão kể cho bà vợ nghe, bà vợ mắng sao mà đần thế, cái computer của nhà ta cũ mèm rùi, sao ko xin cái mới.
Thế là ông lão ra biển xin một cái computer mới và cá và đã đồng ý, về tới nhà vẫn nghe bà vợ mắng thời đại này computer người ta xài Duro 2 Core rùi, máy này còn xài đời cũ, ko chạy nổi.
Thế là ông lão lại ra biển xin cá vàng và nó cũng đồng ý, về tới nhà cũng có được máy mới, nhưng vẫn bị bà lão la mắng, thời buổi công nghệ thông tin rùi, người ta xài laptop chứ ai xài để bàn, hãy ra nói cho tui một cái máy tính nào vừa tiện và lại dễ xài ấy.
Ông lão lại ra biển và xin cá vàng, cá vàng rất tức giận nhưng cũng đồng ý, với tới nhà ông lão thấy vợ người với cái máy Casio !
Cá ơi là cá !
Về tới nhà ông lão kể cho bà vợ nghe, bà vợ mắng sao mà đần thế, cái computer của nhà ta cũ mèm rùi, sao ko xin cái mới.
Thế là ông lão ra biển xin một cái computer mới và cá và đã đồng ý, về tới nhà vẫn nghe bà vợ mắng thời đại này computer người ta xài Duro 2 Core rùi, máy này còn xài đời cũ, ko chạy nổi.
Thế là ông lão lại ra biển xin cá vàng và nó cũng đồng ý, về tới nhà cũng có được máy mới, nhưng vẫn bị bà lão la mắng, thời buổi công nghệ thông tin rùi, người ta xài laptop chứ ai xài để bàn, hãy ra nói cho tui một cái máy tính nào vừa tiện và lại dễ xài ấy.
Ông lão lại ra biển và xin cá vàng, cá vàng rất tức giận nhưng cũng đồng ý, với tới nhà ông lão thấy vợ người với cái máy Casio !
Cá ơi là cá !
