Ba thằng bạn
Friday, 22. May 2009, 16:22:15
Ngày xưa, cũng lâu lắm rồi, khi những bức tường bao xung quanh ngôi trường nhỏ bé kia còn chưa được dựng lên, khi những dãy nhà cấp 4 dột nát, cũ kỹ chưa bị thay bởi những dãy nhà 2 tầng đồ sộ kia, và chiếc sân trường vẫn còn nguyên màu sỏi đá và những bãi cỏ rộng, nơi đó đã có một kỷ niệm thơ mộng về tình bạn thời thiếu niên. Khi đó tôi mới 12 tuổi, và cao chưa đầy 1 mét ba, tôi còn hồn nhiên và trong sáng hơn cái vẻ già khụ và khó tính như bây giờ. Tôi đã có 2 người bạn, thật thú vị rằng, cả 2 người bạn thân của tôi đều tên là Trường, thật ra cũng không hẳn đã là sự tình cờ khi nói rằng chúng tôi quen nhau và chơi thân với nhau, vì chúng tôi đã học và lớn lên cùng nhau từ bé, sự tình cờ nằm vào khi tôi lên lớp 2, và khi đó tôi học lớp 2 A, và 2 anh bạn còn lại của tôi học 2B và 2C, trường có một quyết định sẽ chọn lớp 2C làm lớp chọn - giống như một lớp gương mẫu của trường.Sự tình cờ luôn làm nên những điều thú vị khác, họ chuyển chúng tôi tới học cùng một lớp 2C, và như thế đấy, chúng tôi quen nhau và chơi thân với nhau từ dạo đó.













