My Opera is closing 3rd of March

Thời Gian Sẽ Chữa Lành Mọi Vết Thương

buon

whistle một ngày như mọi ngày

Tam Su NganThu Ngay Thang Nam Chuot Ngoc

Comments

Anh Tuan Nguyenanhtuanseattle Monday, May 18, 2009 12:21:10 AM

Nỗi sầu chưa cạn
Anh Tuấn

Nỗi sầu còn đó chưa quên
Còn đâu một thuớ êm đềm có nhau
Thì thầm những hạt mưa ngâu
Lẻ loi chiếc bóng bên cầu trăng rơi

Nỗi sầu như khóc ly tan
Bóng người nay khuất trên ngàn xa xăm
Có ai gỡ khúc tơ tằm
Ngổn ngang muôn lối đang nằm trong ta

Nỗi sầu vẫn đứng lặng im
Bên thềm không bóng đêm chìm trong sương
Chập chùng hồn bỗng vấn vương
Ngập ngừng giấc mộng vô thường không qua

Nỗi sầu như một bóng ma
Ngày đêm quanh quẩn bên ta chẳng rời
Rượu đầy chưa nhấp đã vơi
Men tình say ngất rã rời mong manh

Nỗi sầu tựa lá xa cành
Rụng rơi trên lối kết thành thiên thu
Mây ngàn ấp ủ sương mù
Để người đứng ngóng... ngục tù trong tim...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.