Hoc Tinh Kien Nhan
Friday, June 27, 2008 2:55:19 AM
Cuộc vui nào rồi cũng có khi tàn, sự thật vẫn là sự thật, không biết mình nên vui hay nên buồn đây, 1 ước mơ, 1 cơ hội của mình đã ra đi mình chẳng biết tại sao vụt mất, mình đã hy vọng, viễn tưởng cho một ngày nào đó....... vậy mà giờ đây tất cả tan tành và riêng mình vẫn còn chờ đợi 1 điều xa xăm
Nỗi buồn lại đến với mình, con người mình thật có quá nhiều tham vọng, quá nhiều sự háo thắngHạnh Phúc Có Thật không nhỉ. Nếu có thật thì giờ này mình vẫn đang mong chờ đấy chứ hị hị . Tuần trước mới gặp được nhỏ bạn, dạo này trong nó đen quá, thêm con em họ học cùng lớp, 3 đứa ngồi nói chuyện râm ran , mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi công việc khác nhau, mình lại chán hoàn cảnh hiện tại của mình rồi , biết làm sao đây con người thật khó đoán, như một cái giếng không đáy được cái này thì lại tham vọng cái kia. Một ngày nào đó ngồi một mình và ngẫm nghĩ lại tất cả vì cái gì đây, chẳng cái gì cả mình thấy thật sự bế tắc,
mình gục ngã hoàn toàn.









