hạnh phúc khi nào??
Sunday, February 10, 2008 8:49:17 AM
lúc nào mình cũng tưởng mình là người được sống hạnh phúc, luôn tự hào vì gia đình mình, luôn tự hào vì ba mẹ mình luôn sống hạnh phúc, ba mẹ mình không bao giờ cãi nhau, không bao giờ xung đột. có lẽ đây là lần đầu tiên ba mẹ mình cãi nhau một cách dữ dội. mình buồn lắm, có ai biết không??
khi nghe bố hoặc mẹ của nhưng đứa bạn lầm lỗi, mình luôn tự hào vì nhà mình ko bao giờ có thể như vậy! ko bao giờ có ai lầm lỗi! có khi mình còn cười người ta, một nụ cười khinh miệt, nhưng bây giờ thì chỉ cười được trong nước mắt,
mình muốn chạy ra can ngăn, mình muốn thét lên, muốn gào lên, nhưng chỉ biết trùm chăn khóc lóc một mình. mình chẳng muốn tâm sự với ai, chẳng muốn gặp ai chỉ vì sợ họ hỏi:"nhà mày có chuyện gì mà buồn thế?", rồi tự đặt câu hỏi: "trả lời như thế nào bây giờ?" chẳng lẽ kể hết câu chuyện ư? rồi người ta cũng khinh miệt mình như mình khinh miệt người khác hay nhận được sự cảm thông đằng sau sự lừa dối??
bao giờ cũng ngồi bên căn phòng tối với bốn bức tường bao quanh, sao mình thấy tủi quá, trong nhà thì hai anh em ko nói chuyện với nhau,muốn tâm sự cũng chẳng biết tâm sự cùng ai? bạn bè thì chưa bao giờ mình có thể tin tưởng được một đứa?? vì sao ư? chỉ vì mình là một đứa tự ti, chẳng bao giờ biết cởi mở dù rất muốn, vì mình nghĩ họ cũng như mình... nhiều chuyện
khi nghe bố hoặc mẹ của nhưng đứa bạn lầm lỗi, mình luôn tự hào vì nhà mình ko bao giờ có thể như vậy! ko bao giờ có ai lầm lỗi! có khi mình còn cười người ta, một nụ cười khinh miệt, nhưng bây giờ thì chỉ cười được trong nước mắt,
mình muốn chạy ra can ngăn, mình muốn thét lên, muốn gào lên, nhưng chỉ biết trùm chăn khóc lóc một mình. mình chẳng muốn tâm sự với ai, chẳng muốn gặp ai chỉ vì sợ họ hỏi:"nhà mày có chuyện gì mà buồn thế?", rồi tự đặt câu hỏi: "trả lời như thế nào bây giờ?" chẳng lẽ kể hết câu chuyện ư? rồi người ta cũng khinh miệt mình như mình khinh miệt người khác hay nhận được sự cảm thông đằng sau sự lừa dối??
bao giờ cũng ngồi bên căn phòng tối với bốn bức tường bao quanh, sao mình thấy tủi quá, trong nhà thì hai anh em ko nói chuyện với nhau,muốn tâm sự cũng chẳng biết tâm sự cùng ai? bạn bè thì chưa bao giờ mình có thể tin tưởng được một đứa?? vì sao ư? chỉ vì mình là một đứa tự ti, chẳng bao giờ biết cởi mở dù rất muốn, vì mình nghĩ họ cũng như mình... nhiều chuyện


