Vô cảm....
Thursday, May 2, 2013 2:17:05 PM
Một ngày bình thương như bao ngày khác....
Không có nhiều thứ để nhớ để viết.
Nhưng thấy cuộc sống bất chợt thấy thiếu vắng một điều gì đó hay chính xã là mmojt người nào đó.
Hơn 1 năm rồi, đôi khi nghĩ có lẽ người đó cũng quên mình rồi...Buồn nhưng có lẽ như vậy là tốt hơn hết cho tất cả mọi người. Nếu biết sự thật người đó sẽ nghĩ như thế nào nghĩ ra sao???
Có lẽ giấu anh như vậy là không tốt nhưng làm khổ cuộc đời anh theo số phận của bản thân mình thì minh không làm được. Anh là một điều gì đó, sáng nhất trong cuộc đời,không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm vậy được hoặc cũng có thể bản thân sợ, sợ cái cảm giác khi biết mình không quan trọng gì với người ta. Thế nên cứ yên lặng rút chạy như thế này, cứ coi như bản thân đang lừa bản thân đi.
Chỉ cần người đó hạnh phúc.....
Không thể nói mình cũng thấy hạnh phúc vì sự thật có hạnh phúc nào khi phải từ bỏ tình yêu của mình không...nhưng bản thân có thể mỉm cười trong nước mắt là được rôi.
Hạnh phúc không dành cho ta, ta buồn nhưng ta có thể để hạnh phúc tìm thấy người ấy
Cuộc sống quá phức tạp rồi nghĩ thoáng ra như vậy sẽ tốt hơn
Không có nhiều thứ để nhớ để viết.
Nhưng thấy cuộc sống bất chợt thấy thiếu vắng một điều gì đó hay chính xã là mmojt người nào đó.
Hơn 1 năm rồi, đôi khi nghĩ có lẽ người đó cũng quên mình rồi...Buồn nhưng có lẽ như vậy là tốt hơn hết cho tất cả mọi người. Nếu biết sự thật người đó sẽ nghĩ như thế nào nghĩ ra sao???
Có lẽ giấu anh như vậy là không tốt nhưng làm khổ cuộc đời anh theo số phận của bản thân mình thì minh không làm được. Anh là một điều gì đó, sáng nhất trong cuộc đời,không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm vậy được hoặc cũng có thể bản thân sợ, sợ cái cảm giác khi biết mình không quan trọng gì với người ta. Thế nên cứ yên lặng rút chạy như thế này, cứ coi như bản thân đang lừa bản thân đi.
Chỉ cần người đó hạnh phúc.....
Không thể nói mình cũng thấy hạnh phúc vì sự thật có hạnh phúc nào khi phải từ bỏ tình yêu của mình không...nhưng bản thân có thể mỉm cười trong nước mắt là được rôi.
Hạnh phúc không dành cho ta, ta buồn nhưng ta có thể để hạnh phúc tìm thấy người ấy
Cuộc sống quá phức tạp rồi nghĩ thoáng ra như vậy sẽ tốt hơn










