Sinh nhật vợ
Tuesday, July 24, 2007 6:22:41 AM
Sinh nhật năm nay của vợ chẳng ồn ào như mọi năm
, bạn bè vài người nhớ tới và nhắn tin chúc mừng, nhưng vẫn vui. Chồng tặng vợ 1 bó hồng thật đẹp
, món quà nhỏ cùng với những lời chúc ấm áp. Từ tối 16 vợ chồng mình đã mừng sinh nhật sớm cùng vợ chồng Minh-Hùng, Minh thật là chu đáo, kêu tới ăn tối rồi còn mua bánh sinh nhật nữa. Những tấm hình chụp ở nhà Minh-Hùng
Bánh sinh nhật nè
Và những tấm hình kỷ niệm
Ngày 17, 4 đứa lại cùng nhau ăn lẩu cá kèo. Còn định đi xem phim Die Hard 4 nữa nhưng khuya quá nên lại thôi.
Về nhà, dư vị của sinh nhật lần thứ 27 còn mãi cho đến hôm nay vẫn chưa dứt.
, bạn bè vài người nhớ tới và nhắn tin chúc mừng, nhưng vẫn vui. Chồng tặng vợ 1 bó hồng thật đẹp
, món quà nhỏ cùng với những lời chúc ấm áp. Từ tối 16 vợ chồng mình đã mừng sinh nhật sớm cùng vợ chồng Minh-Hùng, Minh thật là chu đáo, kêu tới ăn tối rồi còn mua bánh sinh nhật nữa. Những tấm hình chụp ở nhà Minh-HùngBánh sinh nhật nè
Và những tấm hình kỷ niệm
Ngày 17, 4 đứa lại cùng nhau ăn lẩu cá kèo. Còn định đi xem phim Die Hard 4 nữa nhưng khuya quá nên lại thôi.
Về nhà, dư vị của sinh nhật lần thứ 27 còn mãi cho đến hôm nay vẫn chưa dứt.


. Hắn đi về, mua quá chừng là quà, đầy cả vali. Hắn mua một trái bóng rổ cho mình(?!)
, chẳng biết để làm gì. Tính hắn là thế, chẳng biết tiết kiệm gì cả, bởi vậy mà đi làm mấy năm nay cũng chẳng có đồng nào dư. Nói ra thì hắn cứ cười hì hì
.












