Skip navigation.

Gia đình vợ




Tết năm ngoái nói là sẽ đi chụp hình cả gia đình, loay hoay mãi đến hết tết mà vẫn không thực hiện kế hoạch đề ra, đến lúc vợ gần vào SG mới sực nhớ ra, thế là cả nhà sếp hàng chụp hình. Lúc đó bố mẹ không được vui nên mặt cứ sượng sùng thế nào ấy, chỉ có 2 chị em là cười thả ga luôn! Nhanh thật, mới đó mà đã gần 1 năm rồi, bố mẹ sức khoẻ ngày càng giảm, vừa rồi bố phải đi cấp cứu, cả nhà sợ hết hồn, ngay dịp tết Tây nữa chứ, mẹ phải ra ĐN với bố, tội nghiệp mẹ, cứ chạy đi chạy lại QN và ĐN, phụ nữ VN muôn năm!

Em tôi



Hình như thấy "vẻ đẹp trai" của mình không được "thể hiện" nhiều trên blog nên em tui gửi qua skype cho chị quá chừng hình luôn, chắc là ý muốn "chiếm lĩnh" mặt bằng blog đây mà! Hihihi, mà công nhận thằng em của mình có duyên thật, không đẹp lắm nhưng rất có duyên. Hôm nay rảnh rảnh rồi làm cho hắn vài thứ. Mấy tấm hình này hắn chụp khi đi công tác bên Sing hồi năm ngoái, nhìn mặt già ơi là già! hehehhe.

Bán kết lượt đi AFF Cup: Việt Nam-Thái Lan: 0-2

Hôm qua xem đội tuyển U21 VN đá mà thấy buồn chút xíu cho người VN.

Các cầu thủ có dư sự tự tin, nhưng lại thiếu sự gắn kết, nhạy bén. Xem đến bàn thua thứ 2 là không thể xem tiếp được nữa, đành bật xem "Mummy returns". Chồng thì đã qua ôm máy vi tính từ lâu và an ủi vợ, "em xem làm gì, tức thêm!". Thua 0-2 ngay trên sân nhà, thật đáng buồn. Anh Quang Huy còn dự đoán sẽ thắng 2-1 nữa chứ, thật tội nghiệp!

Hôm qua vợ xử ép chồng, bắt chồng phải bắt Thái Lan chấp 1,5 trái. Chồng chiều vợ đồng ý luôn. Đến lúc VN thua 2 trái, vợ buồn quá nên năn nỉ chồng cho hoà, hihihi, mãi chồng mới chịu . Vợ ghi nhận sự rộng lượng của chồng, hihihi

Chồng nói là không thèm xem đội tuyển VN đá nữa, thế nhưng sáng nay lại gửi cho vợ link Ảnh tuyển thủ U23 tại phiên tòa xét xử bán độ bóng đá (nguồn: www.vnexpress.net) .

Những gương mặt này đã có thể có những đóng góp ý nghĩa hơn cho nền bóng đá nước nhà thay vì có mặt ở phiên toà này. Thật đáng buồn!

Để những gương mặt này chiếm chỗ trên blog cũng chán, cho vào trang sau vậy...

Read more...

Đón Tết Đinh Hợi

Mấy ngày hôm nay, vợ chồng nôn nao mong đến ngày về quê ăn Tết, nhớ QN quá!. Mua 2 vé xe chất lượng cao Thuận Thảo hết 500k, cắt cổ , vậy mà đâu phải dễ mua, phải canh mua trước gần 2 tháng trời, hix, nghĩ mà thấy thương cho phận người xa quê, năm nào về quê ăn Tết cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh "vé xe, vé tàu". Hy vọng sang năm, hay sang năm nữa (?!) , các bác cán bộ sẽ xắn tay cải thiện tình hình.

Năm nay là năm đầu tiên vợ làm dâu, hix, thấy hơi lo .

Nhớ những đêm giao thừa mấy năm trước, 2 đứa cùng đám bạn đi xem bắn pháo bông, rồi lòng vòng ngoài đường, gặp bạn bè, người quen thì , happy new year!, rồi lòng vòng, lòng vòng, vào quán ăn khuya, rồi...ai về nhà nấy. Về tới nhà thì bố mẹ đã ngồi chờ sẵn, kêu vào ăn bữa cơm đêm giao thừa, thật ấm cúng!

Năm nay ở nhà vợ chỉ còn bố mẹ và Quý, nghĩ thấy thương bố mẹ quá, nhất định 2 vợ chồng sẽ qua chúc Tết bố mẹ và ăn với bố mẹ bữa cơm giao thừa, nhất định thế!

Năm mới sắp đến, vợ chồng mình cùng cầu mong sức khoẻ, hạnh phúc cho tất cả mọi người trong gia đình và cho tất cả mọi người.

Tác phẩm của em tôi


Thấy anh chị làm blog mà không có hình của mình, em trai tôi đã "kiện", hắn bảo "sao không có hình của em vậy Hai?", hihhihi . Cũng bởi chị Hai ham hố chỉnh sửa cái blog để nhìn tạm tạm tí nên wên mất tiêu thằng em. Hôm nọ hắn đi chụp hình mẫu để chuẩn bị cho triển lãm bên Sing sắp tới, về skype cho chị, kêu mệt, , rồi gửi cho chị hắn vài tấm, cool! Thế là xin hắn thêm vài tấm nữa, post lên lưu làm kỷ niệm.


Cool Slideshows