My Opera is closing 1st of March

Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi...

4

Kỳ này blog nhà mình ế ẩm, kéo sang nhà anh Lâm chơi trò thơ thẩn. Ham đến nỗi vừa làm việc left, vừa làm...thơ right . Báo hại lần nào sếp đi qua cũng dòm mình với ánh mắt...biết nói: "tao sắp cho mày nghỉ việc!". bigsmile

Sáng đi họp đường đầu cầu số 5 ở tận Tiền Giang. Làm việc với mấy ông Cuba và một anh chàng đẹp trai, p . Mấy ông bên Cuba thì rất vui tính và thân thiện. Chả biết làm ở Việt Nam từ hồi nào mà cũng học được mấy câu tiếng Việt. Nói "Chiều sâu vét bùn" mà nghe được mỗi "vét bún". Trời, tưởng mời bên TVTK nhà mình đi ăn bún ốc chứ, mừng hụt...hơi. Còn anh chàng đẹp trai kia thì hơi bị chảnh chọe. Nói chuyện rất mềm mỏng ra cái vẻ "tôi đang nghe anh nói đây, nhưng anh không hiểu được tầm quan trọng của vấn đề đâu". Nhìn ngứa mắt. Nhưng mà sốc nhất là lúc biết hắn là người...Hải Dương. Híc, Hải Dương nhà mình đấy. sad .Xin chúa xá tội...cho hắn!

CON CHIM TRỐN TUYẾT (PHẦN CUỐI)NHẬT KÍ 5 NGÀY

Comments

Unregistered user Saturday, March 28, 2009 9:30:58 AM

A&M writes: Hello hella! Đây đây được rùi Mở hàng cmt hẹn .......hôm sau nói nhều hơn

HạnhC Nguyễnhanhof20s Saturday, March 28, 2009 9:34:40 AM

Có hôm sau không đó?

Unregistered user Monday, March 30, 2009 4:32:08 PM

trungci5 writes: Haha. Vui quá, vui quá! Chúc mừng người Hải Dương đẹp trai hay bảnh chọe!!!

Unregistered user Monday, March 30, 2009 4:47:33 PM

trungci5 writes: Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương. Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng. Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi... Tôi yêu đời làm một bông hoa nắng' Tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm! Trong yên lặng mà lại mênh mông lắm, Hãy ngước nhìn, kìa trời xanh bao la... Vì nắng mãi nên mưa, gội trưa hè loang nước, Vì muốn nói với nhau, nên nhìn nhau thêm lâu! Một ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái, Cùng nhảy dây khoe áo, giăng hoa ngập hồn tôi... Khi con người, để lòng yêu ngõ vắng, Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng, một lần qua nơi ấy. Khi xa rồi, lòng bỗng thấy xôn xao... Nhớ quá, nhớ thời sinh viên quá. Còn nhớ, thằng Dũng Beck dạy tớ bài này trong giảng đường môn Triết học (hình như thế), còn Thảo thì cứ cười bảo câu "Vì muốn nói với nhau, nên nhìn nhau thêm lâu" là hay. Nhanh thật đấy. Giờ thì mỗi người một nơi, còn Thảo sắp lên xe hoa. À, hôm trước ra Hà Nội, tớ có đến thăm Ngọc đấy. Hehe, tưởng Ngọc có nhà 1 mình, tha hồ mà... Ai ngờ, ông Hùng ngồi chễm chệ ở đấy. Trời! Mà ông ý ở đấy từ 1 ngày trước, và nói sẽ ở lại thêm 2,3 ngày nữa chứ. Hix. Tội nghiệp thằng bé, chẳng biết nói gì, chỉ biết chúc 2 bạn hãy "An toàn từng nhịp yêu". :)) Chúc Hạnh luôn vui!!!

HạnhC Nguyễnhanhof20s Tuesday, March 31, 2009 3:51:12 AM

Hai hôm nay cty rớt mạng, buồn thiu. Hôm nay lại có rồi, thấy Trung tỉnh cả ngủ. Hi, cảm ơn về bài hát. Tớ lại nhớ hôm sinh nhật Trung cả nhóm hát bài này. Mỗi người một câu, tớ đã thích bài hát này từ ấy.
Ra thăm Ngọc mà hôm nọ gọi điện không thèm khoe. mad

Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy Tuesday, March 31, 2009 1:53:35 PM

Hải Dương nhà mình đấy. :frown: .Xin chúa xá tội...cho hắn!

Mấy đứa nhà mình hết muốn nói, vào đọc blog rồi..."lặng lẽ trở về, lặng lẽ ra đi". Hức. Ít ra thì cũng "e hèm" một cái cho người ta biết chứ. Nói hoài mà vẫn thế. "Em" bó tay rồi đây!

HạnhC Nguyễnhanhof20s Tuesday, March 31, 2009 2:21:34 PM

Đây đúng là "e hèm" một cái rồi đi ra nhỉ? Hì, xin cảm ơn.

Unregistered user Wednesday, April 1, 2009 7:26:45 AM

Anonymous writes: ehem

HạnhC Nguyễnhanhof20s Thursday, April 2, 2009 3:37:28 AM

bigsmile

Phạm Lâmphamlam Monday, April 6, 2009 4:25:30 AM

Gửi hẳn link toàn thơ tới cho sếp đọc, để sếp đỡ nhòm ngó bigsmile

HạnhC Nguyễnhanhof20s Monday, April 6, 2009 4:33:08 AM

Cũng gửi, tất nhiên không phải cho sếp, cho mấy anh trong phòng thôi, gạ mấy anh làm thơ cho vui. p
Không ngờ anh ấy đem mấy câu thơ "con cóc ghẻ" của mình đọc cho cả phòng nghe. Hic,irked không có cái lỗ nào mà chui xuống ==>Cạch luôn.

Phạm Lâmphamlam Monday, April 6, 2009 4:42:01 AM

Hèn gì dạo này không thấy em làm thơ, buồn thế. Kệ chứ cứ làm đi em

HạnhC Nguyễnhanhof20s Monday, April 6, 2009 5:10:44 AM

Cũng tại đợt này chuẩn bị về Hà Nội chơi. Phải tỏ ra chăm chỉ để còn xin nghỉ đc 1 tuần chứ. Hí hí. bigsmile

Phạm Lâmphamlam Monday, April 6, 2009 7:08:58 AM

Chắc chuẩn bị cho 30/4 keke. Tối về có mạng không em? Nếu có thì vào chém gió

HạnhC Nguyễnhanhof20s Monday, April 6, 2009 7:38:50 AM

Hok, thứ 5 này về rồi ạ.
Ừm... tối nay em cũng định viết lách tí, chắc là sẽ onl. Lượng sức mình em sẽ tiếp chiêu.

Phạm Lâmphamlam Monday, April 6, 2009 8:03:11 AM

Ây zà, anh tưởng 30/4 về đi chơi cùng bà con cô bác cho nó đông vui. Về ngày thường này đi chơi cho nó đỡ đông nhỉ. Thế tối vào tung hỏa mù nhé

HạnhC Nguyễnhanhof20s Monday, April 6, 2009 9:00:21 AM

Dạ bigsmile

Unregistered user Thursday, April 23, 2009 6:40:05 AM

Anonymous writes: e hem` cho Hanh vui na'!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28