My Opera is closing 1st of March

Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi...

ĐI BỤI TRONG NGÀY MƯA


Dắt xe ra khỏi nhà khi trời bỗng dưng xám xịt, mây đen vây lấy cả một vùng trời vừa mới đây còn xanh thẳm, hai chị em nhìn nhau: "có đi không nhỉ?". Hỏi thế nhưng mình vấn leo lên xe, thế nghĩa là đi chứ gì. Lúc ấy là 4h chiều, trốn làm đi với nhỏ Thủy. Chả là hẹn hò với nó đi đăng kí tập yoga và tập bơi. Mình thì thích bơi, còn con bé Thủy cứ khăng khăng học yoga, rủ rê thế nào nó cũng không chịu. Hai chị em quyết định là ra trung tâm thể dục thể thao tham quan tình hình trước. Ra đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa. Vào ngó cái hồ bơi, đẹp mê, mỗi tội học phí đắt quá, lại còn anh huấn luyện viên có vẻ...dê dê. Lớp yoga của nhỏ Thủy cũng bị ếm, thầy của nó ko dê mà ...ai ái. lol Hai chị em nhăn mũi dòm nhau chả biết nói gì. Thôi thì về suy nghĩ thêm.



Mưa! Có vẻ như là trời sẽ không chịu ngớt trong thì tương lai gần. Đường về nhà chỉ có một đoạn ngắn, qua chừng hai chục cái quán nhậu là tới. Thế là lên xe đi. Nhưng lúc gần tới ngõ, tự dưng lại nảy ra một ý:
- Đi ăn không Thủy? Ngại nấu cơm quá.
- Em vẫn còn cơm, ăn cơm với em cũng được, khỏi nấu.
- Chị ăn nhiều lắm.
- Mấy chén?
- Hai.
- Thế thì được.
- Thực ra là ba. Nhưng đi ăn chực thì ăn hai thôi
- Cũng biết phết nhỉ, hà hà? Nó lại cười cái điệu cười nhăn nhở. À, chị thích ăn cháo vịt không?
- Thích.
...
Thế là dấn thân vào phi vụ "ăn chơi không sợ mưa rơi" theo đúng nghĩa đen của nó. Không ai đem theo áo mưa, đường phố thì vừa mới mưa đã sũng nước, hai đứa co chân hết cỡ vẫn bị ướt sạch. Quán cháo vịt ở trong chợ Tân Mỹ cũng phải ngồi dưới tấm bạt che. Những người khách, cũng trong những bộ đồ ướt tèm nhem, ngồi sát vào nhau để tránh mưa. Đúng là hai đứa dở hơi, không dưng mưa gió sấm chớp chạy nhông ra đường ăn cháo. Cô chủ quán vừa bưng hai tô cháo nóng ra bàn, đặt ngay vào chỗ dột, thế là tong tong hai giọt nước mưa hứng trọn! Cái cảnh này mới kịch làm sao! Xem ra cũng thú vị. Hêy za, cháo rất ngon lại rẻ nữa, có mười nghìn một tô chứ. Con bé Thủy này đúng là rành ăn.

Đấy là ăn, tiếp là chơi, trong khi mưa vẫn rơi bigsmile. Thủy nó bảo trời mưa mà đi dạo ở Phú Mỹ Hưng thì vô cùng đẹp và lãng mạn. Mình thì dễ bị dụ, nên nó nói thế là đi ngay. Ơ nhưng thực ra, đi thế này cũng tốt, mình bớt nghĩ lung tung hơn.

Phú Mỹ Hưng đẹp thật, mỗi lần đi qua đây mình đều cảm thấy giấc mơ của mình đang ở ngay trước mắt. Những con phố sạch sẽ, hàng cây hai bên nghiêng nghiêng đổ bóng. Những cửa tiệm sang trọng và những ngôi biệt thự nhỏ xinh có hàng rào xung quanh. Một con sông nhỏ uốn lượn, lấp lánh dưới ánh tà dương như một dải ngân hà vắt qua thảm cỏ mềm xanh mướt. Con người ở khu này cũng khác, các thiếu phụ mặc váy lụa mềm mại, mấy đứa nhỏ dạn dĩ lanh lẹ, chạy lon ton trong tay mẹ. Đàn ông thì hoặc trong bộ comple với chiếc cặp tài liệu hoặc trong đồ thể thao và vai đeo túi đựng dụng cụ. Còn các cô gái thì thường cột tóc cao để lộ cái gáy trắng ngần. Họ ít khi nhìn những người đang nhìn họ.

Nhưng hôm nay nơi đây phủ một màu xám buồn bã. Đã vào thời điểm cuối ngày, mưa lại đang rơi lả tả, đường phố vắng hoe, cái lạnh lẽo như cứa vào nỗi cô đơn trong lòng người. Lúc ấy mới rùng mình khi một hạt mưa rơi xuống, dù người đã ướt nhẹp tự bao giờ.

Lượn xe tà tà dọc những con đường, men theo bờ sông, mưa giăng mắc như đang hờn dỗi. Cảnh ở đây xa lạ, nó không gợi nhớ gì cả. Nhưng như một câu thành ngữ, "tất cả các con đường đều dẫn về thành Roma", đầu óc mình là những lối mòn, mà trăm lối đều dẫn về một vùng kí ức. Dù đi đâu, dù làm gì, dù né tránh, dù phủ định, nó vẫn tồn tại và đầy đọa mình.

- Về đi. Lạnh rồi.

Ừ lạnh thật. Hơn nữa trông hai chị em bây giờ điên quá. Đầu trần, tóc rối, áo quần ẩm xì. Tốt nhất là về nhà tắm giặt, kết thức 15 phút rồ dại trong ngày (gấp 3 lần cái 15 phút ấy chứ). bigsmile

--------------------------------
Tình trạng hiện giờ: Đang "hờ..ắc..hắc..xì" ở nhà.

BÀI HÁT - GACXIA LORCANHÀ - TAGORE

Comments

Ba Vì - Thánh Tản Viênthanhtanvien Friday, February 26, 2010 2:37:41 PM

đọc blog của ban rất thú vị, cảm ơn bạn

HạnhC Nguyễnhanhof20s Saturday, February 27, 2010 1:52:13 AM

Blog này lâu lắm mới có khách ghé qua. Cảm ơn lời khen ạ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28