NHỚ MANGA
Wednesday, April 28, 2010 8:45:38 AM
Lâu lắm rồi thì phải, từ hồi vào tp HCM đến giờ không đi thuê truyện đọc. Đọc truyện tranh nhiều thì không tốt (Adachi bảo thế) nhưng cả 2 tháng không đọc thấy thiếu thiếu... nhiều thứ.
Mà 7seeds không biết ra tập mới nào chưa nhỉ? Ra nhanh lên để mình đi mua cả bộ về cất, he he. Không nhớ chính xác là đã đến đoạn nào rồi. Giời ạ, đọc truyện cái kiểu... vài tháng ra 1 tập thế này mất hết cả hứng. Cụ thể là sau một thời gian dài ko có truyện để đọc giờ mình tự dưng phát hiện ra truyện của Tamura Yumi cũng có nhược điểm: truyện của bà phải luôn được đặt trong một hoàn cảnh khắc nghiệt và giằng co, khi đó nó thực sự là những bản hùng ca, nhưng có vẻ Tamura Yumi lúng túng với cuộc sống đời thường? Mình tự hỏi bà sẽ viết về điều gì từ cuộc sống bình lặng thường ngày?
Sau một thời gian dài chờ đợi thì cũng được đọc những chap cuối của Cross Game, nhưng hơi thất vọng. Vì suốt cả mấy chap dài chỉ có bóng chày và bóng chày - cái mà dù mình đã đọc không biết bao nhiêu truyện của Adachi mà vẫn không hiểu được luật chơi, chỉ có vài trang cuối dành cho đoạn kết. Tuy nhiên đó là một cái kết hợp lý. Hợp lý đến nỗi không còn gì để bàn. Vậy đó.
Ờ quên, vẫn phải ca ngợi một câu về nét vẽ của Adachi (dù ai cũng biết rồi): nét vẽ rất riêng, dù đơn giản mà rất hiệu quả và rất biểu cảm.
Đang không biết đọc cái gì tiếp theo, nhờ Thanh bầm tư vấn thì nó lại giới thiệu một cuốn tiểu thuyết. Mật mã De Vinci - nghe không hấp dẫn lắm vì đã xem phim rồi. Mà tớ đang tìm mua lại quyển Rừng Na-uy, ai có thì bán lại cho tớ nhỉ. Các hiệu sách đã hết sạch rồi!







Unregistered user # Wednesday, May 12, 2010 2:23:09 PM
HạnhC Nguyễnhanhof20s # Thursday, May 13, 2010 12:52:23 AM