My Opera is closing 1st of March

Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi...

VẨN VƠ THÔI 2

Hôm qua gọi điện cho bạn Tuấn, mình khoe cái ý định muốn về Hải Dương làm, không ngờ được nó hoan nghênh nồng nhiệt làm mình xúc động quá đi, những muốn về ngay ngày mai. Nhưng đâu có dễ thế.
Dạo này toàn nghe những bài hát về Hà Nội. Nhớ Hà Nội quay quắt, dẫu biết chẳng phải quê hương mình, chẳng phải Hà Nội của mình. Vẫn nhớ.

À, kể cho nghe chuyện ông mình kể hôm vừa rồi. Ông bảo, hầu hết những người Bắc kì vào trong đất Nam này khi được hỏi "anh quê ở đâu?" thì đều nhận "tôi người Hà Nội" (kể cả trường hợp cách thủ đô 300km). Nói xong ông ngả người cười khà khà. Thảo nào mà mấy lần đi hát karaoke, anh giám đốc cứ nhất nhất đòi mình hát một bài hát về Hà Nội, trong khi mình quê Hải Dương cơ mà. Khổ nỗi, mình hát thì đã dở tệ, mấy bài hát về Hà Nội thì lại khó hát chết đi được. Vì vậy, dù được "nhận vơ" là người Hà Nội thì cũng chịu thôi. bigsmile Cũng ngộ thật. Nhưng cũng để thấy rằng cái tên Hà Nội đáng tự hào đến mức nào, khiến cho bất kì ai đã từng gắn bó với nó đều muốn thuộc về nó.

Tuần vừa rồi đã lập kế hoạch chi tiết cho quyết định mới. Cái kế hoạch cưa cẩm cậu bạn của mình ấy, nhớ không? He he, định post cái bản kế hoạch ấy lên nhưng nghĩ lại như vậy hơi phô trương quá, thế là thôi. Đã thực hiện được một tuần rồi. Hì, đúng là phấn đấu vì mục tiêu có khác, khí thế hẳn lên.

Vì một ai đấy...ừ, có ý nghĩa hơn rất nhiều là vì mình. Nhưng cưa cẩm ư? Cái này mình không giỏi, chưa nói là rất tệ. Con bé Hằng nói có lý lắm: con gái chẳng nên quá chủ động, hãy cứ cố gắng hoàn thiện mình, nỗ lực vì người ấy, thế thôi. Dẫu sau này tình cảm người ấy thế nào thì trái tim mình cũng đã đẹp lên.
...
Mới add friend một bạn người Ba Lan. Blog của bạn í hay quá mà không dám cmt. Hì, tiếng anh của mình tệ quá mừ. Hic. Nhưng cũng vui vui. Có blog, có thêm bạn là có thêm những niềm vui nho nhỏ. Mình sẽ cố gắng học hỏi thêm.

VẨN VƠ THÔI 1DÙ SAO EM CŨNG CHỐNG Ế CHO ANH

Comments

Phạm Lâmphamlam Friday, March 13, 2009 4:53:36 PM

Vì một ai đấy...ừ, có ý nghĩa hơn rất nhiều là vì mình. Nhưng cưa cẩm ư? Cái này mình không giỏi, chưa nói là rất tệ. Con bé Hằng nói có lý lắm: con gái chẳng nên quá chủ động,



Ây zà, con gái phải chủ động chứ bigsmile

HạnhC Nguyễnhanhof20s Sunday, March 15, 2009 8:26:37 AM

Hi bigsmile , cám ơn anh đã khích lệ.
Nhưng mừ sợ lắm. Em chủ động, ngta ...chạy thì sao?

Phạm Lâmphamlam Sunday, March 15, 2009 8:29:46 AM

Người ta chạy thì mình... đuổi wink

HạnhC Nguyễnhanhof20s Sunday, March 15, 2009 8:52:40 AM

Hic, đuổi được đến nơi ngta sợ ngất xỉu ấy chứ. Không ăn thua!
Anh có cách nào mách nước đi.

Phạm Lâmphamlam Sunday, March 15, 2009 9:32:36 AM

Thế thì lừa lừa chặn đầu thòng cái thòng lọng vào cổ.

HạnhC Nguyễnhanhof20s Sunday, March 15, 2009 10:41:57 AM

Ha ha, kế hay. Nhưng mà hơi ác.
Người em iu đó, lỡ lòng nào đối xử vậy anh?!
À, anh ơi, làm thế nào ghi chú đc chữ dưới những bức ảnh mình post nhỉ?

Phạm Lâmphamlam Sunday, March 15, 2009 3:32:38 PM

Phải ác thì mới bắt được chứ. Người em iu mà không bắt được để người ta đi iu người khác mất thì phí.

Anh dùng phần mềm Photoshop viết chữ vào dưới bức ảnh. Thực ra cái chữ dưới bức ảnh nó cũng là ảnh thôi.

Hồ Quang TuấnO-Trau Tuesday, April 28, 2009 5:17:37 AM

Chao ôi!
Được bạn Hạnh nhắc đến kìa!
Thôi nhưng mà nhắc ít quá, sướng tý thôi. He he!
À vừa mới đọc bài viết Hạnh dành cho Mr Trung nào đó, hay thiệt á!
Thêm một cái dấu chấm than cho nó đỡ bị "tử"!
Phù, 5 dấu chấm than rùi, bye bye

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28