1/2 ngày ko vui
Sunday, April 22, 2012 10:39:22 AM
tại sao ba có thể dể dàng nói những lới nói như vậy?...ba có biết những lới nói đó làm mẹ tổn thương tới mức nào ko?..còn con?con sẽ phải nghĩ như thế nào cho những gì ba nói đây!!!?
mình ko muốn lập lại những điều ko đẹp đó nữa...ko mún nhớ tới nữa...
1 ngày sẽ trôi qua nọi chuyện rồi sẽ thay đổi con tin như vậy mẹ à...mẹ đừng nản và ngã mạ nha! con và e sẽ ở bên mẹ...trong lòng con sẽ cố gắng làm cho được điều mẹ mong ước đó...con hứa sẽ phải cố gắng làm cho bằng được....ko nói nữa nói 1 hồi mình sẽ phải nghĩ và nói những lời mà chính mình cũng sẽ phãi đau thôi.mình sẽ cố gắng ko ngã đâu dù có gì đi nữa.đó là lựa chọn của ba và con tôn trọng điều đó.
cuộc sống vợ chồng nhìn riếc ùi thấy ngộ thật...giữa con ng với nhau mà...mình cũng ko hiểu tình yêu tình cãm đó là cái gì nũa...có lẽ mình chưa trải qua chăng...may be!













