Những thay đổi của cục cưng!
Friday, November 21, 2008 7:55:38 AM
Mấy hôm nay chợt nhận ra cục cưng của mình như lớn hơn, nhìn láu lỉnh hơn và có vẻ cũng nghịch ngợm hơn trước nhiều. Cũng đúng thôi, chỉ còn nửa tháng nữa là cục cưng tròn 01 tuổi rồi còn gì. 01 tuổi cục cưng có thể tự đứng được trên đôi chân của chính mình mà không cần ai nâng đỡ.
Trưa nay, ba Phúc tắm con chim chóp mào, cục cưng thích quá cứ chìa tay ra vẫy vẫy, bế cục cưng đến gần để chơi đùa, đưa chân nàng ra nghịch với chú chim nhỏ... bốp...bốp... cô nàng òa khóc
... thì ra chú chim nhỏ đã kịp mổ vào cái chân bé xíu của cục cưng. Ô, thương quá! Dỗ mãi mà cô nàng không chịu nín, khóc tức tưởi. Ba Phúc xách lồng chim treo lên. Cục cưng vẫn cứ khóc và đưa tay ra chỉ về phía ba. À, thì ra là ba Phúc không chịu dỗ dành cục cưng mà đứng huýt sáo với chú chim làm cục cưng cứ nức nở mãi không thôi.
Ô, đưa ba bế nào.
Cục cưng nhoài người qua ba, miệng mỉm cười thích chí...

Trưa nay, ba Phúc tắm con chim chóp mào, cục cưng thích quá cứ chìa tay ra vẫy vẫy, bế cục cưng đến gần để chơi đùa, đưa chân nàng ra nghịch với chú chim nhỏ... bốp...bốp... cô nàng òa khóc
... thì ra chú chim nhỏ đã kịp mổ vào cái chân bé xíu của cục cưng. Ô, thương quá! Dỗ mãi mà cô nàng không chịu nín, khóc tức tưởi. Ba Phúc xách lồng chim treo lên. Cục cưng vẫn cứ khóc và đưa tay ra chỉ về phía ba. À, thì ra là ba Phúc không chịu dỗ dành cục cưng mà đứng huýt sáo với chú chim làm cục cưng cứ nức nở mãi không thôi. Ô, đưa ba bế nào.
Cục cưng nhoài người qua ba, miệng mỉm cười thích chí...






