My Opera is closing 3rd of March

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ!!!

HAI THIÊN THẦN NHỎ : NHẬT LINH - NHẬT NAM

15 tháng tuổi!

Vào thời gian này cô nàng đã biết gọi ba mẹ và đã biểu lộ cảm xúc buồn vui hay tức giận... Cô nàng còn có nhiều trò nữa làm cho cả nhà cứ cười hoài. Một hôm thấy bà nội đi, ba nàng bảo "con đi giống bà nội xem nào", thế là cô nàng lom khom lưng, hai tay đưa ra phía sau và đi giống hệt bà... thật mắc cười hết biết luôn. Rồi nữa, không biết cô nàng học ở đâu được cái kiểu đi kỳ cục lắm. Buổi trưa ăn cơm xong, cô nàng chắp hai tay sau mông và khom lưng đi, cả nhà ồ lên ngạc nhiên, có ai đâu có bày trò này... Thì ra nhà hàng xóm có cụ già hay qua chơi với ông nội, chắc là cô nàng bắt chước tướng đi của ông rồi.

Trời nóng, ba mẹ hay chở cô nàng đi dạo phố, điểm đến thường là bờ kè sông ĐăkBla. Thành thói quen hễ chở cô nàng ngang qua bờ kè thì thế nào cô nàng cũng co chân đòi xuống. Không dừng xe để xuống thì cô nàng đưa tay bé xíu ra đấm đấm vào lưng ba hoặc quay qua bấu véo mẹ, thật hết biết... 02 người lớn đành chịu thua.


Trong một chuyến đi chơi Măng Đen - Kon Tum, trên đồi Đức Mẹ

Những bước đi đầu tiên!Nhật Linh lên chức chị Hai!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28