Thinking about...
Friday, May 22, 2009 6:42:00 PM
Nửa đêm rồi, bây h mới làm xong bài. Chỉ còn khoảng hơn chục hình nữa thôi là kết thúc cái vụ vẽ chì rồi, chai xừ hết cả tay. Không chai sao được khi vẽ ngót nghét khoảng 250 hình trong 2 tuần trời.
Mình đúng là con khỉ khi đi chọn cái trường này và chọn cái ngành học này. Giáo viên hành cho mệt vãi linh hồn. Đây mới chỉ là bài thi học kì thôi đấy nha, còn năm sau nữa. Báo hiệu một năm đầy vất vả và tất tả. Huhuhu...mẹ ơi, bố ơi, chồng ơi...
Và cũng nửa đêm rồi tự nhiên ngồi nhớ chồng. 2 tuần lăn lộn với bài vở, bây h mới có chút tí thảnh thơi để ngồi nhớ tới chồng.hehe. Chồng già tầm này cũng đang chuẩn bị cho bài thi kết thúc khoá học đây, cũng mệt chẳng kém gì em. Hây dà, 2 vợ chồng mình cùng cố gắng vượt qua cái khoảng thời gian đầy vất vả và khó khăn này nhé. Chúng mình đã đi được hết 90% quãng đường rồi, chỉ còn 10% nữa thôi. Em sẽ đợi, đợi và đợi. Sẽ cố gắng cày kéo để dành money cho vụ xuyên Việt part II - chuyến đi hứa hẹn đầy khám phá và vui vẻ. ![]()
Thời gian ơi, trôi nhanh lên nào...













