My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

I'm a supper girl.hehe.

Khì khì, mình cứ tưởng vắng lão già thì những việc dính dáng đến máy móc là chịu chết, có ai ngờ đâu là lại loay hoay làm được.

Hôm qua, đang làm dở bài học kì thì tự nhiên máy đơ, không nhận chuột. Thay các kiểu chuột, restart liên tục mà nó vẫn cứ ì ra, không chịu nhúc nhích. Bài học kì thì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là phải nộp, thế mà nó lại dở chứng đúng lúc này, người như trên đống lửa. Bắt đầu công cuộc gọi người cứu viện. Trước tiên là gọi bạn Cò hàng xóm, bạn í phán máy không nhận chuột chỉ có 2 khả năng :

- Một: chuột đơ , nhưng thay mấy loại chuột mà vẫn thế thì không phải nguyên nhân do chuột rồi.

- Hai :Main đơ.

- Main đơ thì làm sao?

- Phải thay main chứ sao, hỏi thế mà cũng hỏi.

- Thay main hết bao nhiu xìn?

- Uhm... khoảng 1 triệu rưỡi.

Oé, máy đang ngon mà tự dưng bị hỏng main là sao. Hức hức, tự nhiên lại phải mất tiền, điên quá!

Tối đến, gọi điện cho chồng già nhờ ứng cứu. Chồng bảo, có lẽ là do main thật, chắc phải thay thôi. May quá là may, em Sơn nhảy vào hỏi lịch tốt nghiệp K24, tiện thể hỏi em í luôn. Em í nói ngoài 2 phương án mà Cò đã nêu thì còn 1 nguyên nhân nữa, đó là mất driver. Em í khuyên mình thử cài lại Win xem sao. Ừ thì thử cái nào, nếu được thì khỏi tốn money.

May mà đợt trước khi đi, anh giai già có hướng dẫn mình cài Win. Ngồi hì hụi, lọ mọ đến tận 1h mới xong. Hết cài Win rồi cài Driver, cài phần mềm,... Máy chạy nhanh như tên bắn, chuột di nhanh như tên lửa. hahaha . Oai roài oai, mình hâm mộ mình quá! Mệt phờ râu nhưng một mình làm được những việc mà hồi trước chỉ có anh giai già làm cho thế mới sướng.

I'M A SUPPER GIRL!!!