Bé bự của tớ!
Wednesday, May 13, 2009 3:04:00 PM
Trùi ui, lâu lâu khoảng 1 tháng ko gặp bà bầu mà hôm nay nhìn thấy suýt ngất, ko chừng nó lấy thịt đè người mình dễ bẹp dúm. Hức hức, chẳng biết sau này chửa đẻ thế nào mà nhìn con bạn thấy khủng khiếp quá. Ai lại mới tháng thứ 7 mà đã lên đến 15kg rồi, to như na nông. Muốn chụp kiểu ảnh để lưu giữ lại những tháng ngày này mà nó cứ nguây nguẩy ko cho chụp, nó bảo đang có em bé mà chụp ảnh thì sau này em bé đẻ ra sẽ vô duyên.
. Thật là vô lý, kệ, ta cứ chụp.
- Hỏi :"Mày có ăn nhiều không mà sao béo thế?".
- Trả lời :"Không, tao ăn ít, cũng chẳng uống sữa, chỉ uống sữa tươi và ăn sữa chua".
Thôi được, tạm tin. Đến khi 2 đứa rủ nhau đi ăn pizza thì...ối giời ơi, thế mới hiểu là tại sao nó béo. Ăn suất big size đế phomat. Nó bảo nó chỉ thích ăn mỗi loại đấy. hix. Sau đó, tiếp tục là màn sinh tố hoa quả dầm. Cứ tưởng là no phè ra rồi, thế mà nó còn uống được thêm 1 cốc sinh tố bơ đầy ặc. Bó chiếu. Làm mình phải hùa theo bà chửa, no mãi đến tận bây h. Khiếp thật.
Tớ là tớ thích nhìn dáng ấy đi lắm í, ngật ngà ngật ngưỡng như chim cánh cụt í. Dễ thương phết! Mau đẻ con trai xinh xắn đáng yêu để tao còn mượn nghịch chơi nhé, Thủy Thọ. haha.













