My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Kiếm xiền.

Ôi cái lưng của tôi , sắp gãy vụn ra rồi. Ham kiếm tiền quá mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này đây. Kứt mèo bảo , bà thực dụng vừa thôi , mà không thực dụng không được ý chứ ; 1 phần là do yêu thích công việc này , phần còn lại thì cũng là 1 nhu cầu tất yếu mà thôi .

Cả ngày ngồi li bì ở nhà hí hoáy , cuối cùng thì cũng được 1 tác phẩm ưng ý . Tối đến ol 1 chút để hỏi thăm lão jà hôm nay thi cử thế nào thì lại bị quặc vào mồm . Oái oăm . Mình ghét nhất cái tính cách của bọn đàn ông mà trăm thằng như 1 , cứ mỗi khi tức giận chuyện gì , không kể đúng sai , có thể tuôn ra toàn những từ mà không 1 người phụ nữ nào muốn nghe , bất chấp tất cả và mục đích là chỉ để thoả mãn cơn giận của anh ta . Người đã mệt thì chớ mà lại cứ phải nghe những điều gai tai , thà vứt quách quay trở lại với công việc kiếm tiền còn ý nghĩa hơn .

Mai lại bắt đầu 1 ngày mới . Công việc của ngày hôm nay coi như tạm kết thúc . Còn 1 việc nữa vẫn chưa giải quyết xong , tối mai lại phải đi công chuyện . Tuần này lu bù , mệt không thở được . Thôi cố mà đánh chén nốt rồi tuần sau ta nghỉ xả hơi . Mà chắc gì đã được nghỉ , còn 1 lão jà thối nữa . Sẽ phải phục vụ lão trong suốt tuần đó . Chết mất . Yên tâm , ta đã nghĩ ra kế phục thù . hehe . Cứ chờ đấy !