Ghê tởm.
Thursday, April 9, 2009 3:00:00 PM
Càng sống trên cuộc đời, tôi càng thấy con người có muôn hình vạn trạng. Tốt có, xấu có , cực tốt cũng có mà thậm xấu thì lại càng nhiều. Trong entry này tôi chỉ lấy ví dụ 1 con người mà trước nay tôi vẫn nghĩ cô ta không đến nỗi để tôi phải dè chừng, nhưng bây giờ thì e rằng tôi sẽ phải tránh xa cô ta hàng km. Nói vậy không ngoa chút nào. Thực tế thì tôi đã được chứng kiến, được tận mục sở thị những đức tính ấy.
Cách đây 4 năm, tôi có chơi với cô ta khoảng 1 thời gian rất ngắn, vô tư, chân thành. Vì 1 chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà tôi đã không quan hệ với cô ta nữa. Hiểu lầm ấy bắt nguồn từ chính câu chuyện của cô ta. Cô ta yêu 1 anh chàng, anh chàng đó có 1 cậu em họ vô cùng thân thiết, thân thiết đến mức cậu ấy biết hết cả những đức tính quý báu ấy của người yêu anh họ mình. Có 1 lần cô ta trốn đi chơi với 1 anh chàng, mà theo như cô ta kể thì vô cùng trong sáng. Nhưng cô ta lại không dám nói với người yêu vì 1 lý do nào đấy. Cô ta lợi dụng tôi, lấy tôi làm tấm lá chắn nhằm che đậy những chuyện cô ta làm. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì anh chàng em họ của người yêu cô ta đã đọc vị được hết những mánh khoé mà cô ta đã lập trình sẵn. Anh chàng đó nói với tôi rằng tôi không cần phải nói gì hết vì anh ấy đã quá hiểu cô ta và kể lại ngọn ngành rằng hôm đó cô ta đi chơi với ai và bắt tôi phải nói dối những gì.
Sự việc lên đến đỉnh điểm trong 1 đêm giao thừa đáng nhớ. Cô ta đến đón tôi đến nhà anh chàng người yêu và bắt tôi phải nói dối cùng cô ta. Tôi bối rối không biết phải hành động ra sao nên đã nhắn tin cho cậu em họ của anh chàng kia rằng , tôi không quen nói dối, tôi sẽ phải làm gì đây? Không ngờ rằng để có bằng chứng với cô ta, cậu em họ đã đưa điện thoại cho ông anh trai, trong đó có tin nhắn của tôi. Anh chàng người yêu quá tức giận đã ném thẳng điện thoại vào bộ mặt giả dối ấy và chủ động chia tay. Cô ta gào rú tức tối, căm thù và không thèm nhìn mặt tôi. Cô ta bỏ về trước, còn lại tôi với ex của cô ta và cậu em họ. Anh ta vò đầu bứt tai, đau đớn, khóc lóc, tuyệt vọng và trách cậu em họ sao biết chuyện từ lâu mà không nói sớm cho anh ta biết. Anh ta quả quyết rằng cái hôm cô ấy nói dối đi chơi với thằng khác thể nào cũng ngủ với thằng đấy. Tôi không tin, cho rằng chắc anh ta ghen quá nên mới nói vậy. Với lại, tôi cũng cảm thấy áy náy vì nguyên do họ chia tay 1 phần cũng là bởi mình. Nhưng cho đến cách đây vài hôm, sau 4 năm không gặp, cô ta quay lại và cho tôi hiểu rằng cô ta là 1 người đàn bà xảo quyệt và bệnh hoạn, chợt nhớ lại lời của anh chàng ex của cô ta và thấy đúng quá. Ở đời tôi chưa từng gặp người nào mà lại khiến tôi ghê tởm khi nghĩ về họ. Đến bây giờ thì tôi đã được gặp rồi, đúng là thoả ước mơ bấy lâu nay. Hahaha. Thật là ghê tởm.
Câu chuyện của tôi chắc chỉ tôi hiểu, cô ấy hiểu nhưng như thế đủ để biết và tránh xa mãi mãi.












