Đam mê âm nhạc.
Thursday, April 2, 2009 6:01:00 PM
Chẳng biết từ bao giờ và khi nào những bản nhạc quốc tế đã ngấm vào tôi, ăn sâu vào máu thịt tôi.
Ngay từ hồi còn bé tí, đêm đêm tôi được nghe những giai điệu rè rè phát ra từ cái đài FM của bố.
Lớn thêm tí nữa, bố tôi mưu sinh bằng nghề bán băng cát xét, và thế là âm nhạc lại đến với tôi 1 cách vô cùng tự nhiên.
5 tuổi, tôi đã thuộc làu điệu Lambada, vừa hát vừa ngoáy mông điệu nghệ. Hầu như ai trong gia đình tôi cũng biết cái biệt tài ấy, và cứ nhìn thấy tôi là phải bắt tôi nhảy Lambada.
Tôi thuộc làu những tên bài hát, tên ca sỹ, tên ban nhạc và không bao giờ thèm đoái hoài đến cái thứ gọi là "nhạc Vàng" mà xung quanh hàng xóm vẫn bật ỉ ôi.
Lớp 5, tôi là quản ca của lớp. Cứ đều đặn sáng thứ 2 hàng tuần tôi phải đứng trước trường biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ. Hồi đó, Dì tôi có 1 quyển sách tuyển tập các ca khúc nước ngoài. Tôi coi nó như 1 thứ báu vật, suốt ngày giữ khư khư và lẩm nhẩm ca từ mọi lúc mọi nơi. Bài tủ của tôi là "500 miles". Tôi thuộc làu từng chữ, từng đoạn điệp khúc lặp lại. Bài hát đã gắn liền với tôi suốt cả 1 năm học.
Lên lớp 6, nhân ngày sinh nhật, mẹ mua tặng tôi 2 quyển Tuyển tập ca khúc tiếng Anh nổi tiếng Thế giới. Chẳng phải nói, tôi đã sung sướng phát dồ lên khi nhận được món quà đó. Tôi hâm mộ Spice girls, Back street boys đến mê dại. Hầu như tất cả những bài hát của họ tôi đều thuộc làu làu. Đến cả những đoạn điệp khúc hát nhanh như bắn súng tôi cũng phải cố tua đi tua lại đến xước cả đĩa chỉ để hát được như họ. Ngay cả đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những ca từ ấy. Ôi, 1 thời đam mê!
Tối nay ngồi xem 1 chương trình ca nhạc Quốc tế tuyển tập những ca khúc bất hủ của những ban nhạc nổi tiếng 1 thời, như The Capenters, Air supply,... tôi lại được đắm chìm với những giai điệu ngọt ngào mà cuộc sống bận rộn đã khiến tôi quên đi tự lúc nào. "Top of the world","Only yesterday" hay "Now and forever", chúng được hát bởi những con người đam mê thực sự, có tài và làm việc hết mình. Những bài hát ấy chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ phai trong lòng người nghe trên khắp Thế giới. Và niềm đam mê âm nhạc của tôi cũng sẽ theo tôi trên suốt chặng đường dài còn lại. Thiếu chúng, không biết cuộc sống sẽ tẻ nhạt và cô đơn đến thế nào.
I luv music!!! ![]()












