Chán nản.
Saturday, March 28, 2009 5:39:00 PM
1 tuần trôi qua toàn những điều nhạt thếch, toàn những chuyện không hay, những chuyện mà chẳng thể nói được với ai. Nó lặp đi lặp lại,dày vò tâm can tôi, khiến đầu óc như muốn nổ tung để delete tất cả mọi thứ. Nó như 1 thứ chu kì, thỉnh thoảng quay trở lại để hành hạ tôi. Tôi mệt mỏi, chán nản, trống rỗng. Tôi căm ghét những từ đó, vậy mà tôi vẫn cứ phải nói vì sự thật nó là như vậy. Những lúc như thế này tôi chỉ muốn đi thật xa, làm điều gì đó thật đúng với con người của tôi để rồi trở lại với 1 cái đầu được gột sạch tất cả những uẩn ức.
Có những thứ tôi không thể quyết định, không hề muốn động chạm nhưng ngày ngày tôi vẫn phải đối mặt, vẫn phải chịu đựng và chứng kiến. Có thể tôi cầu toàn, tôi khó tính, tôi phiến diện nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật, mà đã là sự thật thì không thể chối bỏ. Vậy đấy. Hi vọng mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn vào tuần tới.












