My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Xì trét nặng.

Xì trét nặng. magnify

Shit. Sao lại có những người tin vào số má, bói toán thế nhỉ? Đơn cử nhất là chuyện xem ngày tháng để sinh con. Ngày trước, tôi đã vô cùng kịch liệt phản đối câu chuyện đẻ đái của bác ruột tôi. Bác tôi đẻ đứa thứ 2, xem ngày, giờ, tháng, năm sinh vô cùng chuẩn xác để rồi đến đúng thời điểm đó đẻ mổ. Để rồi đứa bé ấy bây giờ có 1 chút gì đó không bình thường vì khi bác đẻ nó tuổi đã cao. Chưa nói đến khía cạnh chuẩn xác của việc xem tử vi, bói toán mà xét đến khía cạnh tự nhiên. Nó đảo ngược hoàn toàn cái quy luật vốn dĩ đã có hàng ngàn đời nay. Chỉ đến khi xã hội phát triển, nhu cầu của con người cao hơn họ mới nảy nòi ra cái sự đi xem tuổi cho con khi mà nó chưa ra đời.

Câu chuyện của tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi lấy nhau tính đến nay đã được gần 1 năm. 2 vợ chồng tính tính toán toán, thu xếp việc học hành và chuyện duy trì nòi giống được lùi lại 2 năm. Ban đầu mọi chuyện trôi qua ừ thì cũng nhẹ nhàng, thơ mộng đấy. Nhưng rồi chồng tôi đi du học 2 năm, bỏ lại tôi 1 mình đơn côi giữa cái cuộc đời đầy bất công này. Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi ghen tị với đám bạn chồng con đủ đầy. Tôi ngỏ ý với anh rằng sau khi tốt nghiệp tôi muốn có con. Anh nói "Không được, năm sau là năm Dần, con gái tuổi Dần cao số lắm, con sẽ khổ". Được rồi, thôi thế để năm sau nữa vậy. Anh lại nói "Không được,tuổi Mão xung khắc với cả bố lẫn mẹ, để đến năm sau nữa đi". Tôi lặng thinh. Anh có biết rằng tôi đang nghĩ gì không?

Tôi nghĩ đến mẹ tôi khi mải làm ăn kinh tế để đến khi muốn tôi có thêm em mà không được.

Tôi nghĩ đến thân phận tôi suốt cả cuộc đời sẽ không thể biết đến khái niệm "anh chị em ruột".

Tôi nghĩ đến biết bao những số phận éo le mong muốn chỉ 1 mụn con thôi mà không được.

Và...tôi nghĩ đến anh. Tôi không biết rằng lúc anh trả lời tôi anh có suy nghĩ hay không hay là anh quá tin vào bói toán? Tôi sẽ làm gì? Nghe theo anh để rồi 4 năm nữa tôi mới được sinh con chỉ vì cái câu "Không được" ấy của anh. Liệu đến lúc ấy có chuyện gì xảy ra, liệu tôi và anh có làm lại lịch sử được không? Do anh ích kỉ hay anh cực đoan? Anh không chịu hiểu rằng đứa con mình dứt ruột đẻ ra sẽ thành người hay không thành người là do chính bố mẹ của nó.

Đừng có nói với tôi rằng do ÔNG TRỜI.