My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Xịt chuột thác loạn (Part II)

Mâm đã sắp, người đã hòm hòm, chỉ còn thiếu đúng 2 vị bô lão già nhất làng. 1 vị thì về quê làm tròn chữ hiếu với vợ, đang hộc tốc phi từ Bắc Giang sờ trít lên Cát Quế.

Còn 1 vị thì ko hiểu bận việc gì, lúc trước gọi điện cáo lỗi ko thể đến được, nhưng sau bọn lâu nhâu gọi điện giục giã ác quá, cụ lại đành phải phi từ Hà Đông sang.

Khá khen cho tinh thần tập thể của 2 cụ. 2 cụ nhà ta uống rượu thuộc vào hàng topten, bởi vậy nên chưa kịp đả mồi bé Kizen đã ra gạ gẫm hòng chuốc cho cụ Kiên say để cạo râu cụ. Láo quá ! Bé lấy gần đầy 1 ca rượu rồi xung phong uống trước.

Zô nào. Bè lũ của bé đang vây xung quanh cổ vũ rất nhiệt tình.

Khà, phê quá! Bé Kizen phê rồi.

Tuy nhiên, bé uống chưa đạt tiêu chuẩn. 2 cụ súp pờ soi từng tí 1, đừng hòng qua được mắt các cụ. Mày phải uống tiếp!

Bé Kiên lại đành phải nhắm mắt nhắm mũi tu cho đến khi các cụ bảo đạt. Khổ thân thế, chết vì húng. hehe.

Bé Kiên đã có chiều hướng của sự Phê, đi trêu trọc hết người này đến người khác...

...rồi lại ngồi triết lý cuộc đời với Thắng trẻ và Duy béo, "Iem chưa say đâu nhưng còn lâu iem mới tỉnh. Cuộc đời là mấy tí các anh nhể?"

Duy béo ngoan ngoãn cúi đầu ghi lòng tạc dạ.

Không chịu kém cạnh bé Kizen, K25 nảy ra cuộc đọ sức giữa 3 khoa : Hoạt hình, sân khấu và điện ảnh. 3 đại điện tương ứng: Thắng trẻ, Cương uất và Khắc Bờ.

Khắc Bờ uống trước.

Tiếp đến Thắng trẻ.

Và cuối cùng là Cương uất.

Xa xa trong góc khuất, có 1 đôi gian phu dâm phụ đang sung sướng với nhau.

Và xa xa ngoài kia, cụ Kiên già sau khi tu nửa can rượu đang đổ bê tông kịch liệt.

Ô hay, bé Kizen nhà ta đâu nhỉ? Thoắt cái đã biến đâu mất rồi. Ah kia, bé phê quá lăn quay ra bất tỉnh như chít rùi. Xương bé quá! hic hic...

Thế đấy, kết quả của sự nông nổi là thế đấy. Hi vọng bé Kizen sẽ rút ra được bài học cho lần sau. Tưởng cạo râu cụ Kiên mà dễ ah?!