Thịt chuột và cuộc đọ rượu bất thành
Monday, March 9, 2009 5:47:00 PM
Oai, hôm nay tập thể lớp K25 tập trung tại nhà Cương uất làm bữa xịt chuột cùng rượu táo mèo pha với rượu Cát Quế. Lần trước chúng tôi đã tổ chức 1 lần cách đây khoảng hơn năm, nhưng lần này có thêm 1 thành viên mới tương đối dừ - thầy Chuyên. Tại thầy cứ nằng nặc đòi đi làm lũ sinh viên chúng tôi ngại từ chối quá!
Dân số đã dương thịnh âm suy, ấy vậy mà hôm nay đi chỉ có mỗi 2 mống con gái - tôi và em Thơm thúi, ah suýt quên, còn Chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam - Phong hoạn. Em nè hơi bị "sinh" nhé, hát ka ra ó kè còn hơi bị "nhựa" nữa chứ. Anh nào ở lớp cũng xin chết mà em còn kiêu, ngúng nguẩy chưa thèm nhận lời đoá. Các anh cứ gọi là xách dép. Chân dung của em í đây, chuẩn không cần chỉnh.
Đến nơi, chúng tôi chỉ dám giao cho em làm những việc nhẹ nhàng như Rửa dưa chuột, gọt dưa chuột và thái dưa chuột. Và em í đã hoàn thành 1 cách xuất sắc. Còn tôi với em Thơm thì rửa khoai, gọt khoai và thái khoai. Hơi bị ngon nhá.
Tiếp đến em Cương uất và em Duy béo rán thịt chuột. Thịt thì ban sáng em Cương đã chặt chịu trách nhiệm đập chuột, chặt đầu, chặt đuôi và làm sạch rồi ạ;Tẩm ướp cũng thơm lừng rồi ạ, chỉ còn mỗi công đoạn làm chín nữa thôi. Chẳng thèm quan tâm lúc con chuột khi sống nó tởm ra sao, nhưng khi được hít ngửi cái hương vị thơm nức mũi khi thịt chuột được tẩm ướp với nào riềng, xả và ớt thì nó hấp dẫn đến thế nào.
Có ai nhìn thấy cái đùi chuột không nhể? hè hè... ![]()
Thầy Chuyên thấy Duy béo nhà ta rán thịt vất vả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên ra vỗ vai động viên rất chân tình : "Duy ơi, cố gắng em nhé! Thầy luôn ở bên em. Nếu em rán ngon, ko bị cháy thì thầy hứa sẽ cho em điểm B".
Cương uất mặc dù chẳng có ai động viên nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ở trong nhà, Nam con đang "quấy rối ình ục" chị Phong ỏn. Bên ngoài thỉnh thoảng lại thấy oé lên 1 tiếng "Khiếp, làm cái j thế! Nỡm ạ."
Sau 1 hồi cặm cụi, chí ít cũng cho ra được thành phẩm. Trông bắt mắt phết nhờ.
Công nghệ xịt chuột xong rồi đến công nghệ pha chế rượu. Thành phần: Rượu Cát Quế + Rượu cốt táo mèo Sapa(made by Thơm).
Anh Chuyên nhấp nhổm, kêu gọi "Chúng bay nhanh nhanh lên, thầy thìem quá rùi!".
Xong, mâm đầu tiên bắt đầu oanh tạc.
Rồi mâm thứ 3, toàn chị em phụ nứ.
Tạm thế đã nhé! Ngủ cái, sáng mai phải học.![]()













