Những gương mặt ưu tú của tập thể lớp K25
Thursday, February 19, 2009 6:06:00 PM
Show hàng tẹo nào. Pé nào có ảnh kinh dị quá thì ngồi trên ghế trước khi xem ảnh nhá!
Thành viên ưu tú đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là em Việt dơi, hay còn gọi là Việt Dơi dũng mãnh. Bình thường em chạy show, đóng phim, quảng cáo hình ảnh lung linh lắm nhưng có mấy ai biết sau lớp son phấn thường ngày em hiện nguyên hình như thế này đây :
Tiếp đến là em Việt chèo. Vì sao lại có cái tên như vậy? Đơn giản thôi, bố em là Giám đốc nhà hát Chèo Thái Bình.
Em Thụt cùng chung họ Bùi với tôi đây. Hiện em đang mang bầu 4 tháng. Em có hứa là sau khi em đẻ, em sẽ cho tôi mượn con của em để nghịch.hehe.
Bạn Việt Hải. Bạn này cứ tưởng hiền, nhưng phải đi Sapa với bạn í 1 lần thì mới biết bạn í chẳng hiền tẹo nào.
Cương ...uất. Em này nói 1 câu, đảm bảo chẳng hiểu j luôn.
Anh Thắng trẻ. Có 1 đức tính tốt là rất chiều người yêu. Có nhân chứng sống nhá ! Và ... hãy nhìn cái đống gì gì ở balo của anh.
Em Lanh. Được mệnh danh là người đàn bà chịu thương chịu khó nhất lớp tôi.
Anh Thắng già. Anh này thì được mệnh danh là người đàn ông gương mẫu nhất lớp tôi. Mặc dù đã 1 vợ 1 con cắp mỗi người 1 nách nhưng anh vẫn hoàn thành xuất sắc việc học tập. Đáng nể.
Anh Nam già. Anh ấy là Bí thở lớp tôi. Khả năng : rất chăm mua nước cho thầy cô giáo.
Em Sơn. Sành điệu nhất nhì lớp tui đóa. Oai, hãy nhìn anh ấy kìa !
Kizen. Biệt hiệu : Mồm chó vó ngựa. Nhưng bù lại rất vui tính.
Lâm Lon. Nghề chính: chuyên vẽ quan tài cho người chết. Kiếm cơm hơi bị ổn.
Duy béo. Sau đợt đi Sapa về, thấy em í có 1 khả năng đặc biệt, đó là ... bí mật Duy nhỉ ?
Đăng khỉ. Tuy ít tuổi và thấp bé nhẹ cân nhưng rất thích lăng xăng trêu trọc mọi người. Vậy nên mới có cái tên Đăng Khỉ.hehe
Hòa kut mèo. Tại sao lại gắn tên em í với 1 thứ chua loen loét như vậy? Hãy thử nói chuyện với cô ấy 1 lần mà xem, bạn sẽ biết ngay mà.
Đạt phít. Đại gia trên tiền này chụp ảnh lúc nào cũng phồng mang trợn má trông kute vãi lúa.
Khắc Bàng, hay còn gọi là Khắc Bờ. Nhân vật này nghệ nghiêng nghệ ngả.
Hải Chim Lợn. Thằng này trông mặt lúc nào cũng hoạt hình như vậy đấy!
Cường Bò khô. Bạn í không ăn được thịt, mà chỉ ăn được thịt bò khô thôi.
And me. Tui đóa, lớp phó của lớp. Hâm mộ chưa? hehe.
Cuối cùng là Chuyền thây. Thầy tôi có 1 cái áo tủ, đó là cái áo thầy đang mặc. Hầu như lần nào tôi gặp thầy thầy đều mặc cái áo đó. Ngót nghét phải đến chục năm rùi thì phải. hihi.
Còn khoảng gần chục nhân vật nữa, nhưng không tiện post lên đây, cũng 1 phần là không có ảnh. Thông cảm nha.












