My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Dì tôi.

Cháu chưa từng nghĩ là có ngày Dì lại thế này . Cháu luôn nghĩ Dì là người may mắn , hạnh phúc đủ đầy . Ngày cưới , cháu chỉ tin tưởng mỗi Dì, nằng nặc đòi Dì đến nhà trải giường cho vợ chồng cháu , với 1 hy vọng rằng cuộc sống sau này cũng được như Dì .

Dì tôi xinh lắm , có thể nói là xinh nhất trong 3 chị em gái trong nhà . Chính vì xinh đẹp mà Dì có rất nhiều đàn ông vây quanh . Mặc dù đã có chồng và 2 con nhưng Dì tôi vẫn quyến rũ lạ thường. Ngày sinh nhật của Dì có đến hàng dài xe ô tô đỗ trước cửa cơ quan chỉ để tặng hoa Dì. Chồng Dì mở 1 công ty riêng và chú đứng ra làm giám đốc . Công việc quá bận rộn nên chú đã không thể quan tâm và quán xuyến đến gia đình . Việc gì cũng có 2 mặt của nó .

Dì tôi có bồ .

Cách đây 1 tháng , Dì đã tuyên bố với cả nhà rằng Dì sẽ chia tay chú . Tôi ngớ người ra , nghĩ rằng mọi chuyện không đến nỗi căng thẳng nhường này . Mọi khi tôi gặp Dì và chú , 2 người vẫn hạnh phúc đấy thôi . Tại sao ? Tôi hỏi mẹ , mẹ chỉ nói lỗi từ cả 2 phía . Cả nhà tôi suốt 1 tháng nay họp hành liên miên , hết chú phát biểu cảm tưởng rồi lại đến Dì . Tất cả vẫn chưa đâu vào đâu thì đùng 1 cái .

Dì tôi uống thuốc ngủ tự tử .

Toàn thân tôi run bắn , nghe mẹ nói chuyện điện thoại với chú mà tôi ko tin nổi vào tai mình . Tại sao lại đến nông nỗi này hả Dì ? Tại sao ? Tôi đèo mẹ phóng như bay đến nhà Dì . Nghe chú bảo Dì không sao , tôi dịu lòng mình lại . Đứng nhìn Dì thiêm thiếp ngủ mà thấy giận hơn là thương . Để chuẩn bị cho việc tự tử này , Dì đã đi mua thuốc ngủ , nhắn tin Vĩnh biệt chồng và quay sang nói với con “Mẹ xin lỗi vì đã không nuôi dạy được các con khôn lớn” , rồi sau đó định tống đống thuốc đó vào mồm. May mắn làm sao mà thằng em tôi kịp nhận ra mẹ nó sắp sửa làm 1 điều sai lầm nên nó đã kịp giằng đống thuốc đó ra khỏi tay mẹ nó. Và kết quả là Dì tôi chỉ uống được 1 viên. Ngu ngốc làm sao khi nguyên nhân của việc này lại không phải do chú . Chú ngồi bên tôi , khóc rống lên 1 cách bất lực . Nước mắt đàn ông rỉ ra từng giọt , nhưng tôi biết , chú đau khổ lắm . Chẳng ai có thể ngờ rằng Dì tôi lại hành động như thế - 1 hành động mà chỉ có những đứa trẻ khờ dại , ích kỉ , muốn chứng tỏ sự quan trọng của mình đối với người thân mới làm như vậy . 2 đứa trẻ , Dì không nghĩ tới chúng sao ? Đứa bé con nằm thiêm thiếp trong vòng tay mẹ , còn thằng lớn ngơ ngác khóc nấc lên từng chập . Bất cứ ai nhìn thấy 2 đứa trẻ như vậy đều không thể dễ dàng tha thứ cho Dì tôi về hành động này . Còn ít tuổi nữa đâu mà Dì còn nông nổi như vậy , vẫn yêu hết mình như bọn trẻ mới lớn , và tuyệt vọng khi tình yêu ra đi . Chú bảo chú sẽ không dám chắc là sẽ tha thứ cho Dì , tôi cũng không dám chắc là chú sẽ bao dung và rộng lượng đến vậy . Rốt cục là chỉ có 2 đứa trẻ là khổ nhất .

Đấy , cuộc đời đâu thể lường trước được điều gì . Không ai có thể lường trước được điều gì . Bởi vậy , từng phút giây sống trên cuộc đời này đều đáng quý . Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và sáng suốt để quyết định mọi việc . Riêng câu chuyện của Dì tôi , tôi chỉ có thể nói 1 câu : Tiếc . Tiếc cho nhan sắc của Dì , tiếc cho suy nghĩ của Dì , tiếc cho hành động của Dì , và tiếc cho cuộc đời của Dì vì trên đó đã để lại 1 vết thương . Cháu không mong nó sẽ lành lặn , mà cháu chỉ mong nó khép miệng và thành sẹo để sau này , khi nhìn lại nó Dì biết mình sẽ phải làm gì .

Hơn hết , cháu chúc Dì hạnh phúc .