Êm dịu.
Sunday, December 7, 2008 5:35:00 PM
Mọi chuyện có vẻ đã dễ thở hơn . Đêm đêm tôi được ngủ yên giấc . Lòng cũng đỡ nặng trĩu những nỗi buồn . Ai làm khổ tôi thế này chứ . hi hi . Duy chỉ có một điều làm tôi vẫn bất an và nghĩ ngợi . Đứa bạn chơi với nhau 8 năm trời bỗng nhiên làm đau tôi , nạt nộ tôi . Tôi không thể chịu được nên đã không thể nói chuyện với nó . Nó là người có lỗi nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi . Tôi chợt nghĩ đến ý nghĩa của tình bạn . Và chợt buồn ...
Tôi cần gì một lời xin lỗi cơ chứ , nếu như lời xin lỗi đó quá xa xỉ . Điều tôi cần chỉ là nó biết nó sai , mở lời nói chuyện với tôi thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra . Bạn bè với nhau từng ấy năm trời chẳng nhẽ tôi lại không hiểu được tính nó . Hay là từng ấy năm nó lại không hiểu được tính tôi ???
Thất vọng .













