Tiến thoái lưỡng nan.
Friday, December 5, 2008 4:53:00 PM
Một cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng , cố nuốt nhưng rồi tất cả lục phủ ngũ tạng lại như trào ngược trở lại .
Tôi muốn đi , đi thật xa cái đất nước này . Biến mất . Làm lại cuộc đời mới . Bạn mới . Công việc mới . Và ... cùng với một con người mới . Có quá viển vông không khi tôi đã có những suy nghĩ như vậy ? Chưa lúc nào tôi lại mất phương hướng và tuyệt vọng như lúc này . Có ai giúp tôi thoát ra khỏi cái tâm trạng này không ??? Quá bế tắc .
Tôi ước tôi có đủ sức mạnh và nghị lực để tự mình giải thoát cho mình .
Tôi ước tôi có đủ niềm tin và hy vọng để vượt qua nỗi đau này .
Tôi ước tôi đủ hạnh phúc để quên đi những vết thương càng ngày càng lở loét trong tôi .
Tôi đã quá cầu toàn trong bất kỳ mọi chuyện để rồi chính tôi lại phải gánh chịu những mặt xấu của sự việc bao giờ cũng có 2 mặt đó . Tôi đang có những gì ? Những thứ mà mọi người cứ tưởng là tôi đang mãn nguyện và sung túc . Nhưng mọi người đâu biết rằng tôi không hề thanh thản . Tôi muốn stop và do it again . Sao không lúc nào tôi làm được nhỉ ??? Ngay cả khi thời cơ đã đến và chỉ cần tôi nói ra rồi sau đó là sự dứt khoát . Tôi sợ đánh mất những gì mình đang có chăng ? Hèn nhát . Tôi là 1 kẻ hèn nhát . Đến bây giờ tôi mới dám khẳng định 1 điều là như vậy . Ôi , có lúc nào tôi rũ bỏ được tất cả chuyện này không ? Tôi muốn hỏi thật nhiều nhưng chỉ cuộc đời tôi mới có thể trả lời . Tôi muốn sống 1 cuộc sống hạnh phúc , cho dù hạnh phúc ấy được gây dựng trong cơ hàn , trong vất vả ; chứ tôi không muốn sống 1 cuộc sống có thể là đầy đủ vật chất nhưng tinh thần thì lúc nào cũng đói tình cảm . Tôi công nhận tôi là một người tham lam , nhưng lòng tham của tôi có lý đấy chứ , tại sao cuộc sống không đem lại cho tôi những điều ấy ???
Tôi muốn khóc , khóc để quên đi tất cả , để bình thản bước qua mà không ngoái đầu nhìn lại .....












