My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Những ngày tháng trống rỗng...

Từ ngày về ở với phụ huynh đau ốm liên miên , chán quá ! Tại cái lối làm việc thất sách của ông bô gàn dở , nói mãi mà chẳng chịu nghe , phát điên . Lần trước cách đây nửa tháng đã bị trúng gió vì 2 cái cửa thông thống thông từ dưới bếp lên trên nhà rồi , lần này lại thế . Tắm xong ra ngắm vuốt trước gương 1 tẹo mà cũng bị gió độc quất . Người mệt lử , chẳng muốn làm gì . Ôi , đau họng quá mẹ ơi !

Lão chồng đang bận thi cũng chẳng gọi điện về lấy 1 lần từ cách đây 4 hôm . Chán , việc gì cũng chán , chẳng được cái mẹ gì . Một lũ đàn ông vô tâm .

Tối qua đi học lớp luyện thi Toeic , trong lớp toàn mấy anh ô mai thậm xấu . Đã thế lại còn có 1 anh người ngắn choằn , rất chi là năng nổ phát biểu trong lớp , nói 1 từ tiếng Anh mà lưỡi uốn cứ gọi là quấn lô , trong khi đó lại có những từ rất chi là đơn giản lại không biết . Ôi trời , tôi căm ghét cái loại đàn ông đã nhận thức ngắn nhưng cứ làm ra vẻ ta đây giỏi lắm , ta đây biết tuốt , loại đàn ông hợm hĩnh , ngạo nghễ . Thật là ...

Đêm nay gió lạnh tăng cường , đang ốm đau thế này mà sáng mai vẫn phải đến lớp để điểm danh cho gọi là có mặt . Năm nay quyết phấn đấu học bổng rồi nên phải hành động theo lời hứa với bản thân thôi , hehe . Dù sao thì 1 tháng có thêm 180k tiền tiêu vặt cũng cảm thấy sung sướng như trên mây , cho dù 180k đó t đem ra cửa hàng 1 giá mua vèo 1 cái áo hay 1 đôi giầy là hết veo . Ôi trời lại nói đến chuyện mua sắm , mãi mà chẳng sửa được . Bao nhiêu tiền bạc chỉ đổ vào mua sắm , mua cho sướng cái con mắt , sướng cái tay trả tiền , rồi sau đó đói mốc mồm . Tháng này mẹ chồng cho tiền tiêu hằng tháng thì bụp 1 phát đem đi đóng tiền học Toeic mất rồi , coi như còn lại chẳng là bao . Ok , tháng sau tiền đó mình sẽ đem tống luôn vào ngân hàng cho khỏi tiêu . Đáng đời cái tật mua sắm . hehe .