My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có.

Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có. magnify

Chiều qua tôi vừa xem 1 bộ phim cảm động và thật nhiều ý nghĩa . Câu chuyện xoay quanh một gia đình tưởng như hoàn hảo và hạnh phúc . Gia đình có 4 người , cha mẹ và các con , 1 trai 1 gái . Ông bố là giáo viên kiêm viết sách , 2 đứa con đều đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định . Duy chỉ có bà mẹ bị ung thư . Tuy đau đớn về thể xác nhưng bà đã rất cố gắng để không bị biến thành một thứ vô ích , một con người bệnh tật .

Trong một lần cô con gái đến đón bố về muộn , cô phát hiện ra ông bố có tình nhân . Cô đã đấu tranh để giải quyết với bố cô và không để hé lộ chuyện này với mẹ cô , vì cô biết bà đã rất mệt mỏi với căn bệnh của bà rồi . Cô ngấm ngầm theo dõi ông và phát hiện rất nhiều lần ông nói dối mẹ con cô là phải họp hành về muộn để đi với tình nhân . Dần dần bố con cô có khoảng cách , cô hậm hực , bực bội với bố cô và không bằng lòng về ông . Rồi , điều gì đến cũng phải đến . Bà mẹ phát hiện ra những thay đổi trong mối quan hệ giữa 2 bố con . Lúc này bà đã rất yếu rồi , bà gọi cô con gái vào và hỏi chuyện gì đã xảy ra . Cô chối quanh chối quẩn để tìm cách lảng tránh không cho bà mẹ biết sự thật . Nhưng rồi thật bất ngờ , bà đã biết hết tất cả . Bà biết ông đi với ai , ai là người thường xuyên che dấu việc ông đi ngoại tình ... Tất tần tật . Nhưng bà đã không nói ra và cũng không có ý định để giải quyết việc này vì bà rất cần ông , vì mất ông bà sẽ có một lỗ hổng trong cuộc đời mà không bao giờ có thể hàn gắn được . Bà nói với cô con gái : "Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có chứ đừng bao giờ khát khao những thứ đã mất , những thứ đã vuột khỏi tầm tay". Bà bằng lòng với cuộc sống của mình cho dù cuộc sống đó vô cùng chán nản và mệt mỏi . Bà đã uống thật nhiều , thật nhiều moocphin thanh thản ra đi để khỏi ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh bà - những người mà bà vô vàn yêu quý .

Sau khi bà mất , ông bố đã nói với cô con gái là ông đã rất yêu bà , và lúc nào cũng yêu bà , cho tới cả bây giờ . Từ khi ông quen bà , ông đã bị hút hồn bởi 1 vầng hào quang xung quanh bà . Và bà luôn là nguồn động viên , là nguồn sống mới mỗi khi ông chán nản trong cuộc sống . Và cho dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra đi chăng nữa thì bà vẫn an ủi , vỗ về và dang rộng vòng tay để đón ông vào lòng.

Bộ phim quá sâu sắc và cảm động . Người đàn bà ấy thật đáng để tôi khâm phục . Bà đã biết sống cho trọn cuộc sống , không để lỡ một phút giây nào , cho dù nó ngắn ngủi và bệnh tật. Bà đã sống để cho mọi người phải trân trọng và yêu quý bà . Một người phụ nữ nghị lực và phi thường .

Bà - do nghệ sỹ Maryl Streep đóng . Từ trước tới nay tôi vẫn thường hâm mộ những vai diễn của bà . Và lần này lại là một minh chứng hùng hồn cho người đàn bà tôi yêu thích và quý mến.