Anh sắp về !
Wednesday, November 12, 2008 5:36:00 AM
Anh iu của mình sắp vìa , vui thế không biết . Chỉ còn 1 tháng 7 ngày nữa thôi là mình lại được nằm trọn trong vòng tay anh .
Dạo này bận quá , bài vở , thi cử , công việc chiếm trọn thời gian , chẳng còn dư ra chút nào để nhớ anh . Nói vậy chứ nhớ thì vẫn nhớ nhưng tự dưng lại thấy sợ cái cảm giác này . Nó nhàn nhạt , tuềnh tuệch thế nào ấy . Thèm biết bao cái cảm giác ban đầu , yêu và nhớ đến nghẹt thở , tim bóp chặt trong lồng ngực . Nhớ nao nao những buổi sớm đầu đông với mối tình đầu . Chỉ một cử chỉ nhỏ , chỉ một cái nắm tay nhẹ đã làm tim tôi xao xuyến lắm rồi . Ôi , mối tình đầu , chắc chẳng bao giờ nó có thể phai nhạt trong tôi . Chưa bao giờ tôi có thể quên được cái cảm giác ấy , đúng là thi vị của tình yêu .
Với anh thì ... nói thế nào nhỉ ? Chuyện tình yêu của chúng tôi diễn ra không như những cuộc tình khác , vậy nên hình như cũng đã mất đi chút thơ mộng ban đầu . Rồi ... biết bao nhiêu biến cố xảy ra , hạnh phúc tột cùng và đau khổ cũng vô cùng , sau tất cả , tôi chợt nhận ra con người tôi đã thay đổi quá nhiều , kể cả cách mà tôi yêu . Quá nhiều lý trí . Tôi nửa thích và nửa không thích với cách yêu của mình , hiện tại thì phần không thích nhiều hơn . Nó vô cảm , lạnh lùng , thờ ơ . Mẹ vẫn thường bảo tử vi nói tôi là người máu lạnh . Như mọi người , nếu đặt địa vị là tôi , thì họ trong hoàn cảnh như tôi bây giờ chắc sẽ buồn bã , đau khổ và tự dằn vặt trong nhớ nhung . Như 1 người bạn của tôi vậy . Người yêu của cô ấy cũng vừa mới vào Vũng Tàu làm việc . Họ yêu nhau bằng khoảng thời gian mà vợ chồng tôi yêu nhau . 5 năm . Vậy nhưng cô ấy lại khác tôi . Bất cứ lần nào tôi nói chuyện với cô ấy tôi đều cảm thấy cô ấy rất buồn , rất rất buồn khi xa người yêu . Điều đó quả thực là dễ hiểu . Nhưng tôi thì khác . Nhiều lúc tôi đến phát sợ với những cảm giác của tôi . Tôi đã lạnh lùng quá chăng ? Chẳng phải là ai khác mà Anh , chính anh đã hình thành trong em cái tính cách ấy . Cái tính cách mà ban đầu khi yêu anh em đã rất ghét . Người ta bảo 2 người yêu nhau lâu ngày , sau sẽ bị ảnh hưởng tính cách của nhau . Đúng vậy . Em chín chắn hơn , già dặn hơn , nhưng nhiều người lại ngại tiếp xúc với em vì họ cảm giác có 1 bức tường khoảng cách ngăn họ đến với em . Chẳng biết em nên thích hay nên ghét cái tính cách này của em nữa . Nhưng em hy vọng , với tình yêu lý trí em dành cho anh , em sẽ xác định được điều gì cần cho chúng mình . Hơn tất cả , em vẫn yêu anh nhiều . Học nhanh rồi về với em nha Kưng !
Hôn anh.![]()












