My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Đã dần quen.

Vậy là anh đã đi được 4 hôm rồi . Cảm giác không còn quá buồn như mấy ngày đầu . Anh đã gọi điện về làm mình cũng thấy yên tâm hơn . Hôm nào cũng nhắn tin rằng nhớ vợ , rằng đi mới biết ở nhà là thiên đường . Em vui khi thấy anh hoà nhập nhanh , vui khi thấy anh làm quen được với những món ăn , những điều kiện bên ấy .

Mấy hôm trước cứ mỗi khi nhận được và đọc tin nhắn của anh là em lại giàn giụa nước mắt . Bây giờ thì em đã biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn . Lòng tự nhủ phải cố gắng lên .

Về nhà bố mẹ ăn và ngủ mà bố cứ đi chơi suốt ngày , 2 ông bà lại hục hặc với nhau , tâm trạng mình lại đi xuống .

Mai Móm ăn hỏi rồi . Mình thấy vui lây với niềm hạnh phúc mới của nó . Tối nay 3 đứa rủ nhau đi xem phim và pizza để đánh dấu và chấm dứt cuộc sống ngựa lồng của nó . Tối qua 2 con bạn kứt đã mua tặng mày 1 chiếc nhẫn vàng rồi Móm ah ! Bọn tao không có nhiều , muốn mua cho mày cái gì mang tính chất kỷ niệm , suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định có lẽ mua cho mày 1 cái nhẫn vàng đẹp , mày vừa có thể đeo mà lại vừa có giá trị cao . Cứ chờ nhé , rồi tối nay mày sẽ được đeo thôi . hì .

Hôm qua lên mạng book vé mà vé đắt quá , chắc tại tầm đấy nhiều người về quê ăn Tết . Chẳng biết anh của em Tết có được nghỉ dài ngày không để còn về với em . Em nhớ và yêu anh vô cùng , chồng yêu của em ah . Chúng mình cùng phấn đấu anh nhé !