My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Entry for August 28, 2008

Entry for August 28, 2008 magnify

Thấm thoắt mà đã 6 năm rồi chúng tôi ra trường . Rất tiếc tôi lại không có 1 chiếc ảnh nào trong máy để nhớ lại 1 thời vô tư và trong sáng . Cũng không còn nhớ rõ lớp tôi ngày ấy có bao nhiêu học sinh nữa , khoảng 45-50 jì đấy .

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên khai giảng , con bé là tôi ngày ấy bỡ ngỡ tìm bạn mới . Bà Móm hớn hở chạy ra lăng xăng làm quen . Bao nhiêu năm rồi tính nó vẫn vậy , rất vui vẻ và cởi mở nhưng phải cái hơi hời hợt , nhiều lúc hơi thất vọng . Và , phải mãi đến năm lớp 11 tôi mới chơi với Láu , nhưng để mà thân thì đến khi ra trường 2 đứa mới thực sự hiểu về nhau . Vậy đấy , khởi đầu với Móm và thân với Láu . Tuy nhiên , đến bây giờ bọn tôi vẫn là một bộ ba tâm đầu ý hợp , thỉnh thoảng thác loạn ốc ếch ngút trời . Tháng 11 này con dở hơi Móm phải lên xe hoa về nhà chồng rồi . Hồi xưa 3 con cứ đoán già đoán non xem đứa nào sẽ lên thớt trước , cứ tưởng là con Móm rốt cuộc cái đứa đấy lại là mình . hix . Móm ơi , tao chia buồn với mày . Ha ha . Khổ thân con bé , suốt ngày than vãn " Tao sắp mất tự do rồi mày ơi!" . Ai bảo muốn sướng sớm cơ . Có lẽ nó lại là cái đứa có con sớm nhất đấy . Thích thật .