My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

11:16

Cuộc sống thay đổi khiến tâm trạng cũng trở nên chuyếnh choáng . Đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ ...

... liệu tất cả lựa chọn đã là đúng đắn ?

Tôi có nhiều mơ ước , nhiều hoài bão . Nhưng để đến được với ước mơ ấy tôi buộc phải delete những cái tôi đang sở hữu . Tôi có phải là người quá tham lam ?

Cuộc sống mấy ngày hè diễn ra đều đều khiến tôi phát điên . Muốn nổi loạn ? Không . Hoàn cảnh tôi bây giờ không thể cho phép . Mấy ngày trước đi bơi được mấy hôm , sợ tóc hỏng nên lại thôi . May quá , mai Sen rủ di ngoại thành tác nghiệp , thay đổi không khí tí chút chắc cũng nâng tâm trạng lên chút đỉnh .

Thứ 2 đi học rồi , lại bắt đầu 1 năm học đầy vất vả và lo toan . Khổ thế đấy , già thế này rồi mà vẫn phải đi học , suốt ngày phải đau đầu với thi cử và điểm số . Già nhà mình thì suốt ngày trêu : "Quá đen anh lấy vợ già , vợ già nhưng vẫn xinh tươi" phỏng theo bài hát "Bác đây tuy đã già rồi" ...hơ hơ... láo thế !

Mấy hôm công việc của già nhà mình căng thẳng quá , thương già quá chừng . Muốn thay đổi nhưng đâu thể thay đổi 1 sớm 1 chiều được . Đành phải động viên , an ủi , tối đến lại mát xa , xoa bóp . Ặc ặc , khổ thân tôi đến thế là cùng .

Thôi , ko than thân trách phận nữa . Cuối tuần này chuẩn bị tiếp bố mẹ béo và bố mẹ chồng đến ăn cơm . Chủ nhật là 2 con giời . Nấu ăn toái phở . Nhưng vui .

Mình thích thế !