My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Lấy chồng

Từ ngày con gái đi lấy chồng , bố mẹ có buồn lắm không ???

Con thì buồn nhiều lắm ...

Sẽ chẳng có ai chăm sóc cho bố mỗi khi bố ho .

Sẽ chẳng có ai nấu cơm trưa cho bố mỗi khi mẹ vắng nhà .

Sẽ chẳng có ai chuyện trò với mẹ mỗi tối bố đi chơi .

Một tối con đi về , bất chợt thấy mẹ khóc trong bếp . Lòng con đau quặn thắt . Ngoảnh mặt đi mà ứa nước mắt .

Một chiều khác anh đèo con về lấy điện thoại bỏ quên từ hôm trước . Thấy bố chỉ mỗi một mình . Con bảo con về lấy điện thoại . Bố ra tận cửa hỏi với theo , con đi luôn à , không vào nhà à ? Bố đâu biết rằng bây giờ con đã có gia đình nhỏ của con , rằng con đã chuẩn bị cơm ở nhà rồi , bọn con phải về ăn luôn . Và bố cũng đâu biết rằng con muốn mỗi tối bố mẹ cùng ăn với con biết nhường nào .

Thương quá mỗi khi về nhà mở tủ lạnh thấy toàn đồ ăn cũ . Mẹ bận nên cũng không thể chu đáo với tất cả mọi việc .

Thương quá mỗi khi mẹ bảo mấy hôm mẹ bận không nấu cơm cho bố được , đến bữa được ăn cơm bố mới nói là thèm cơm quá .

Con muốn sau này có 1 ngôi nhà thật to , thật to có thể đón bố mẹ về ở cùng , được chăm sóc mỗi khi trái gió trở trời . Con có nhiều mơ ước . Nhưng mơ ước được sống cùng bố mẹ là mơ ước lớn nhất của con . Con sẽ phải cố gắng thật nhiều , thật nhiều để đạt được ước mơ đó . Từ trong sâu thẳm trái tim , con chỉ muốn nói 1 điều , rằng : Con yêu bố mẹ nhiều lắm .