My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Chị Béo đi thi Đấu trí !

Chị Béo đi thi đấu trí , cả nhà xung phong đi cổ vũ . Bố bảo : Phải lì nhé ! Chơi cho vui , đừng có ăn non . Mẹ gật đầu : OK .

Vòng đầu tiên , mẹ trả lời 5/8 câu . Lo lắng 1 chút vì vòng này hầu như mọi người trả lời đúng hết . Nhưng may sao có 1 thằng Thái Bình vì cay cú nên tự rút khỏi cuộc chơi . Thoát .

Vòng 2 , mẹ trả lời cũng tàm tạm , chẳng nhớ là bao nhiêu câu . Có 1 con bé người Nghệ An mặc dù điểm khá cao nhưng do nhút nhát nên đã bấm chuông xin dừng cuộc chơi để bảo toàn số điểm .

Vòng 3 , ko có ai bấm chuông . Lo lắng , hồi hộp . Ai sẽ là người phải out khỏi cuộc chơi đây ? May quá , 1 đứa con gái khác điểm thấp nhất đã bị gọi đi uống cafe .

Vòng 4 , chỉ còn lại 3 người : Mẹ , 1 anh 75 và 1 anh 81 . Vòng này mẹ tự tin nhất vì trả lời được 4/5 câu . Vì thế nên mẹ rất tin vào số điểm của mình và ko bấm chuông . Nhưng ... hix . Mẹ đã được bác Sậm Văn Lai mời đi uống cafe . Tiếc hùi hụi , vì mẹ chỉ kém người đứng thứ 2 có 100 điểm . Mất toi 5 triệu . Tiếc quá , tiếc quá ! Mẹ tiếc suốt từ hôm qua , đến hôm nay vẫn chưa hết tiếc . Khổ thân . Mất công đi thi mà chẳng được cái gì . hè hè . Có chăng là được xuất hiện trên truyền hình và được hát cho cả nước nghe bài Xa khơi - bài tủ của mẹ .

Chỉ buồn cười , bản đăng ký dự thi của mẹ là bố viết . Bố rất thích nghe mẹ hát nên đã viết trong đó khả năng của mẹ là rất thích hát và hát khá hay . Mà khổ nỗi là mẹ lại ko hề biết là bố viết như vậy trong bản đăng ký . Thế nên lúc bác Sâm đề nghị mẹ hát 1 bài , chị béo ngồi im như phỗng , trong lòng chắc mẩm ghét bố lắm đây vì đã dồn mẹ vào tình huống này . hí hí . Chẳng biết từ chối thế nào , thôi thì hát vậy . Vừa hát vừa run . Chết cười . Chọn bài nào chẳng chọn lại đi chọn bài Xa khơi , xa quá , đi mãi chẳng tới đích . Bác Sâm bảo đáng lẽ mẹ phải hát bài "Bài ca hy vọng" mới đúng . Nếu hát bài đó chắc mẹ sẽ được 15 triệu đấy nhỉ ? Vì vòng cuối cùng toàn câu hỏi dễ , có 1 câu dính đến Hội hoạ , thể nào mẹ chẳng biết .

Tiếc thật .

5 triệu ko cánh mà bay .