My Opera is closing 1st of March

The new day has come!

will...happy

Subscribe to RSS feed

Con Nam mô a di đà phật !

Năm hết Tết đến con mong các cụ sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho đại gia đình nhà con được mạnh khoẻ , hạnh phúc , phát tài phát lộc , vạn sự như ý aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Ui , nhanh thật đấy . Mai đã là ngày 30 rùi , chỉ còn 1 ngày nữa thui là chuyển giao năm mới - 2008 - 1 năm hứa hẹn nhiều điều may mắn . Mai chắc mình sẽ chẳng đi đâu , ngồi nhà chuẩn bị đồ cúng Tất niên với mami béo ú . Bố béo thì phải đi làm từ chiều đến tối , khổ thân , 10h tối mới được nghỉ ngơi . Anh xã năm nay đêm 30 lại phải lụi cụi lên nhà mới để cúng giao thừa . Chắc mai cũng chẳng gặp nhau . Đợi sang năm mới gặp 1 thể vậy . hờ hờ . Bọn Láu , Móm giao thừa năm nay chúng nó cũng ở nhà . Ra ngoài đường làm gì cơ chứ , chỉ tổ hít khói và bụi . Láu năm nay buồn rồi , thằng dở hơi cám hấp kia nó lại đá quay cu lơ lăn lông lốc , lại trở về 1 thân 1 mình . Khổ . Cái số sinh ra đã khổ thì suốt đời chỉ có khổ . Âu cũng là tại tính cách , chẳng trách được ai .

Năm hết Tết đến bàn chuyện cũ đủ rồi , chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ lần lượt đến vào năm mới thui .

Mong là vậy ..........